Cây có gốc. Nước có nguồn. Chim tìm tổ. Người tìm tông. Hôm nay, mùng 10/3 âm lịch, cháu con của mọi miền Tổ quốc lại tụ hội về miền Đất Tổ để tri ân tiên tổ, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, khơi mạch nguồn dân tộc, đặt nền móng cho các thế hệ con cháu sau này tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước.
Cây có gốc. Nước có nguồn. Chim tìm tổ. Người tìm tông. Hôm nay, mùng 10/3 âm lịch, cháu con của mọi miền Tổ quốc lại tụ hội về miền Đất Tổ để tri ân tiên tổ, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, khơi mạch nguồn dân tộc, đặt nền móng cho các thế hệ con cháu sau này tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước.
Người Việt
Trên thế giới, chắc không một dân tộc nào có chung một gốc gác tổ tiên - một ngày Giỗ Tổ như dân tộc ta. Từ huyền thoại mẹ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng đã khơi dậy ý thức về dân tộc, nghĩa đồng bào và gắn kết chúng ta thành một khối đại đoàn kết.
Cách nay 60 năm, tại nơi đất Tổ thiêng liêng này, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Trong dòng lưu bút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đền Hùng ngày 5/4/2014 có đoạn viết: “Thời đại Hùng Vương đã mở đầu cho sự phát triển rực rỡ của dân tộc Việt
Những giá trị thiêng liêng của Tổ tiên và những di sản văn hóa quý báu của dân tộc chính là nền tảng để dân tộc Việt
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin