Người Việt vẫn mê vàng

07:03, 05/03/2014

Vàng, ai mà không mê? Vì vàng có giá trị thế mà, vàng nữ trang thì là phụ trang giúp sắc đẹp chị em lóng lánh hơn, còn mấy ông anh thì… nặng ký hơn.

Vàng, ai mà không mê? Vì vàng có giá trị thế mà, vàng nữ trang thì là phụ trang giúp sắc đẹp chị em lóng lánh hơn, còn mấy ông anh thì… nặng ký hơn.

Vấn đề là khi mình có túi vàng miếng và đem cất trong tủ sắt thì vàng không sinh lợi mà lại thêm bệnh tim, vì thấp thỏm lo trộm dòm nhà.

Vài con số từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, người Việt Nam mình còn mê vàng tới mức… vàng con mắt. Tổng nhu cầu vàng của toàn thế giới năm qua là 3.756 tấn, tương đương 170 tỷ USD, giảm 15% về khối lượng (chủ yếu là nhu cầu đầu tư vàng thỏi, xu giảm tới 51%, xuống còn 773 tấn).

Còn nhu cầu trang sức tăng tới 21% và lên gần mức kỷ lục hồi trước khủng hoảng. Trong khi đó, bức tranh thị trường vàng Việt Nam gần như trái ngược với thế giới. Như ở mảng đầu tư, nhu cầu vàng nguyên liệu tăng 23% (lên 80,3 tấn); còn trang sức tăng 4% (lên 11,9 tấn).

Nhu cầu vàng nguyên liệu trên thế giới giảm 51% trong khi tại Việt Nam vẫn tăng tới 23% sau một năm nhà điều hành dốc sức bình ổn thị trường và nỗ lực làm cho người dân bớt mê… vàng.

Điều đó cho thấy, người dân vẫn còn “đu đưa”, chưa dứt ra được giấc mơ vàng. Các chuyên gia cũng thừa nhận, vàng vẫn còn sức hút…

Để giảm sức hút này, ngoài việc giá vàng trong nước còn phụ thuộc diễn biến giá vàng thế giới, phải đảm bảo giá trị của đồng tiền Việt Nam, củng cố niềm tin của người dân với đồng nội tệ vậy!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh