Mong mọi ngày đều là ngày hạnh phúc

07:03, 20/03/2014

Chắc chắn đó là ước muốn của mỗi chúng ta. Và, nên hiểu ta không chỉ sống cho ta mà còn cho những người xung quanh ta- gia đình, cộng đồng xã hội. Ta không thể hạnh phúc khi xung quanh còn người đau, kẻ buồn. Vậy thì tại sao không dành thời gian để tạo ra niềm vui cho những người xung quanh?

Chắc chắn đó là ước muốn của mỗi chúng ta. Và, nên hiểu ta không chỉ sống cho ta mà còn cho những người xung quanh ta- gia đình, cộng đồng xã hội. Ta không thể hạnh phúc khi xung quanh còn người đau, kẻ buồn. Vậy thì tại sao không dành thời gian để tạo ra niềm vui cho những người xung quanh?

Tôi lại nhớ nữ nhà thơ đất Vĩnh Long- Song Hảo và nhạc sĩ Xuân Hồng với “… hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng…”

Đúng vậy, hạnh phúc còn là biết vượt lên trên nghịch cảnh; hạnh phúc còn là biết sống có hoài bão, có ước mơ, có tình yêu;… Hạnh phúc còn là biết yêu thương và san sẻ để niềm vui nhân lên, nỗi buồn vơi nửa…

Trên mạng Internet, diễn đàn và mạng xã hội, người ta tôn vinh những người mang lại hạnh phúc cho mình. Đó có thể là những người cả đời tận tụy vì họ như cha mẹ, vợ chồng hay chỉ đơn giản là người phục vụ với một nụ cười thân thiện.

Hạnh phúc không phải là đích đến, nó là một quá trình. Hy vọng con người sẽ ngày càng ý thức được điều này và hiểu mình cần mang lại niềm vui cho bản thân và cho những người xung quanh trong cả những ngày bình thường.

365 ngày trong năm- hãy để cho mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc!

Mong sao “mỗi sớm mai thức dậy- ta có thêm một ngày nữa để yêu thương!”

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh