Trong khi báo chí đưa vị cán bộ này có dấu hiệu tham nhũng, doanh nghiệp kia trốn thuế, ăn chặn tiền đóng BHXH, BHYT của công nhân,… thì ở một góc khác, những ánh sáng dù nhỏ nhoi vẫn làm ấm lòng người đời.
Trong khi báo chí đưa vị cán bộ này có dấu hiệu tham nhũng, doanh nghiệp kia trốn thuế, ăn chặn tiền đóng BHXH, BHYT của công nhân,… thì ở một góc khác, những ánh sáng dù nhỏ nhoi vẫn làm ấm lòng người đời.
Hôm 12/3, bà tạp vụ Trần Thị Lực nhặt được chiếc giỏ xách có hơn 90 triệu đồng khi dọn dẹp phòng học tại một trung tâm đào tạo kế toán trên đường Tô Hiến Thành (Quận 10- TP Hồ Chí Minh). Bà vốn nghèo nên không khỏi run rẩy trước cọc tiền dày cộp ấy nhưng bà đã mang nộp cho ban giám đốc để trả lại người mất.
Hôm 21/3, đôi vợ chồng thu mua ve chai Hồng- Vương (Tân Bình- TP Hồ Chí Minh) phát hiện trong chiếc loa đồng nát có tới 520 tờ tiền mệnh giá 10.000 yên và họ cũng đã nộp cho công an địa phương để tìm người bị mất.
Tuy có ý kiến cho là họ sợ nguy hiểm đến tính mạng khi giữ số tiền quá lớn nhưng tôi vẫn tin họ tốt, lành, thiện,… qua động thái đem số tiền trên nộp công an.
Hồi cuối năm 2013, đôi vợ chồng Bắc- Thuật cũng mua ve chai ở thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) đã phát hiện cả chục cây vàng trong mớ hổ lốn phế thải hôi thối. Họ im lặng giữ đó (vì sợ công bố lên có người nhận bừa là của mình), chờ người đến tìm.
Và, 10 cây vàng được trả lại cho chủ nhân trong sự ngỡ ngàng mừng vui của người mất (vì có ai biết đâu).
Có người hỏi tại sao vợ chồng anh không mảy may nghĩ đến chuyện sử dụng số vàng khi cuộc sống của hai vợ chồng còn khó khăn, anh Bắc cười xòa: “Mình làm đúng với lương tâm mình. Của cải, tiền bạc mình làm ra thì tự dùng, nhặt được của rơi nên đem trả người mất, không tham lam vơ vét của người khác”.
Có người cho rằng người giàu luôn muốn giàu thêm (có khi không từ thủ đoạn nào), còn người nghèo thì tâm niệm: “Giấy rách giữ lấy lề”.
Thiết nghĩ, nói thế là “vơ đũa cả nắm”, vì làm giàu hay đã giàu muốn giàu thêm là nhu cầu chính đáng của con người và đã- đang có không ít người giàu rộng lòng chia sẻ với người nghèo, người bất hạnh.
Tuy nhiên, khi giàu mà vẫn nhớ lời dạy của người xưa “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”, rồi phấn đấu không ngừng nghỉ để “Giàu cho sạch, phú quý cho thơm” thì đáng trân trọng biết bao!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin