Được mùa... đơn độc!

01:03, 14/03/2014

Nhiều năm qua, đã thành quy luật, cứ hễ bà con nông dân ĐBSCL bước vào thu hoạch thì cũng là lúc… giá lúa giảm.

Nhiều năm qua, đã thành quy luật, cứ hễ bà con nông dân ĐBSCL bước vào thu hoạch thì cũng là lúc… giá lúa giảm.

Và vụ lúa Đông Xuân năm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy khi hiện tại có hàng trăm ngàn tấn lúa đang chất đống ngoài đồng mà chưa có người thu mua. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó nổi bật là việc không có đầu ra.

Gần đây, Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ xây mới hệ thống kho dự trữ 4 triệu tấn lúa gạo từ nhiều năm qua, song đến nay hệ thống kho này vẫn chưa được hoàn thành nên không có chỗ chứa lúa cho nông dân.
 
Trong khi hàng năm, khu vực ĐBSCL sản xuất ra được khoảng 21- 22 triệu tấn lúa, 100% lượng lúa gạo xuất khẩu chính ngạch đều từ khu vực này.

Theo quy luật thị trường, giá giảm thường xuất phát từ nguyên nhân cung vượt cầu. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính là do chúng ta chưa lường trước những thách thức khi hội nhập sâu rộng.

Dù Việt Nam đã trở thành một quốc gia có vị thế trên trường quốc tế với vị trí số 2 thế giới về xuất khẩu gạo nhưng thực tế giá trị hàng hóa của ta thấp, cũng như việc xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam hầu như vẫn dậm chân tại chỗ. Việc thay đổi chính sách chưa bắt kịp với các cam kết WTO đã khiến ngành nông nghiệp không phát huy được hết tiềm năng của mình.

Nông dân dường như vẫn còn “đơn độc” trong khâu nuôi trồng của mình. Nông dân chỉ biết sản xuất ra để bán cho thương lái, nghe và làm theo thương lái và thương lái quyết định giá mua cao hay thấp…

Trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” như thế này, chúng ta lại không thấy “bóng dáng” của Hiệp hội Lương thực Việt Nam ở đâu, các cơ quan chức năng nhà nước cũng không sốt sắng vào cuộc giúp nông dân?

Nông dân “tự bơi” với sản phẩm làm ra của mình. Qua đó cho thấy, bài toán đầu ra cho sản phẩm của nhà nông vẫn chưa được giải rốt ráo. Nghĩa là chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp chưa làm tròn trách nhiệm. Nông dân vẫn phải “tự bơi” và đó thật sự là nỗi niềm cay đắng… 

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh