Trong những ngày tháng Giêng, bên cạnh nhưng hoạt động lễ hội cúng chùa cầu an cầu lộc còn có hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực đã hình thành đúng 20 năm qua. Đó là lễ hội Xuân hồng.
Trong những ngày tháng Giêng, bên cạnh nhưng hoạt động lễ hội cúng chùa cầu an cầu lộc còn có hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực đã hình thành đúng 20 năm qua. Đó là lễ hội Xuân hồng.
Đúng như thông điệp “Hiến giọt máu đào- Trao niềm hy vọng”, một mùa lễ hội hiến máu đã kết thúc, sức mạnh của buổi lễ không dừng lại ở hoạt động tình nguyện mà còn là nơi gặp gỡ, lan tỏa những tấm lòng nhân ái. Con số trên 10.000 thanh niên đăng ký hiến máu tại lễ hội đã có gần 7.000 đơn vị máu được tiếp nhận và còn rất nhiều người hiến máu vẫn đang tiếp tục tham gia hiến máu.
Nhiều người ghi lòng câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi...” Cố nhạc sĩ tài danh đã ngụ ý rằng, chỉ với một tấm lòng nhỏ nhoi ấy thôi, mà con người vượt rất xa những loài vật khác.
Đặc biệt trong số hơn 10.000 bạn trẻ đăng ký hiến máu trong Lễ hội Xuân hồng, có 700 cặp tình nhân hiến máu đôi. Hoạt động hiến máu đôi hay còn gọi là hiến máu “tình nhân” đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn trẻ. Khi ngày Valentine chỉ vừa qua đi, các cặp tình nhân trẻ tuổi lại có dịp thể hiện tình yêu song hành cùng nghĩa cử hiến máu cứu người.
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau”
Hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu như nhắc nhở rằng chúng ta cần có lòng yêu thương để cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn. Lòng yêu thương sẽ giúp ta thấy cuộc sống này đáng sống, thấy được sự ấm áp của tình người. Có vậy chúng ta thật sự đồng cảm với thông điệp “Hiến giọt máu đào- Trao niềm hy vọng”!
Hạnh phúc luôn trong tầm tay mỗi chúng ta! Hãy mang hạnh phúc đến cho người khác và bạn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc của chính mình!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin