Niềm vui và nỗi lo

07:01, 22/01/2014

2 năm nay, ngành giáo dục có chủ trương kéo dài kỳ nghỉ tết, rút ngắn kỳ nghỉ hè. Do vậy mà đợt nghỉ năm nay kéo dài tới hơn nửa tháng.

2 năm nay, ngành giáo dục có chủ trương kéo dài kỳ nghỉ tết, rút ngắn kỳ nghỉ hè. Do vậy mà đợt nghỉ năm nay kéo dài tới hơn nửa tháng.

Điều này mang lại niềm vui cho học sinh mẫu giáo, tiểu học nhưng lại là nỗi lo của các bậc phụ huynh về chuyện gửi con trong chuỗi ngày làm việc tất tả khi năm hết tết đến.

Phụ huynh cứ luôn ở thế bị động, luôn bất ngờ trước câu hỏi: Gửi con ở đâu để đi làm khi con không đến trường để còn giải quyết những công việc cuối năm luôn tất bật. Áp lực ấy càng nặng hơn với những người làm việc nơi công sở- thời gian làm việc kéo dài cho đến tận 28 tết, người buôn bán có khi đến tận chiều 30 tết.

Những câu chuyện tất bật những ngày cuối năm người ta chia sẻ với nhau là những “giải pháp” tức thì: Người thì “kẹp” con đi làm cùng. Người thì cho con về ăn tết sớm với nội, ngoại hay gửi trẻ cho những cơ sở tư nhân lãnh giữ dù chưa thôi ám ảnh chuyện những bảo mẫu bạo hành trẻ em.

Trong bộn bề chợt nghĩ, ngoài sự tính toán để đảm bảo chương trình dạy và học, ngoài việc tính toán ngày nghỉ tiện lợi cho học sinh và giáo viên, có lẽ các nhà quản lý giáo dục cũng nên tính đến cả nỗi lo lắng không phải là không có lý này của các bậc làm cha mẹ! Có như vậy kỳ nghỉ của trẻ mới trọn vẹn và có ý nghĩa!

Vậy là mười mấy ngày nghỉ tết trước mắt lại thêm lần nữa là niềm vui của trẻ con- nỗi lo của người lớn.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh