Những hình ảnh đau lòng của các bé mầm non bị bạo hành vẫn còn nhức nhối lòng người thì dư luận lại sục sôi bởi những dòng thông tin nóng hổi trên mạng
Những hình ảnh đau lòng của các bé mầm non bị bạo hành vẫn còn nhức nhối lòng người thì dư luận lại sục sôi bởi những dòng thông tin nóng hổi trên mạng: “Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc cùng với Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài đã phá đường dây chuyên nhập khẩu thiết bị y tế quá đát đội lốt "hàng nhập khẩu mới 100%" về Việt Nam. Trước đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện một trung tâm y tế nhập thuốc quá hạn để cấp phát cho bệnh nhân”.
Thiết bị y tế quá đát thì có khác gì... rác y tế. Thế nhưng máy soi dạ dày, máy chụp X- quang, máy sinh hóa,... thuộc diện hàng cấm nhập khẩu này lại tì tì đội lốt hàng mới 100% vào thị trường Việt Nam.
Lực lượng chức năng đã không giật mình, bởi có máy nội soi và linh kiện cũ, đã qua sử dụng có dấu hiệu hoen gỉ, ố vàng và đầy bụi bẩn. Nghĩ tới việc chẳng may lên bàn nội soi mà gặp phải những thiết bị hết hạn sử dụng này đã lạnh xương sống.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp nhập các sản phẩm y tế quá đát vào Việt
Thuốc muốn vào bệnh viện thì phải qua đấu thầu. Vậy nên nhiều khả năng giá rẻ là trúng thầu (?) Thế nên mới có chuyện nhiều lô thuốc (chắc chắn là không chỉ ở Tây Ninh) đang nằm trong các kho thuốc bệnh viện (hay nằm trong dạ dày bệnh nhân) mà khi nhập hàng, trạm xá, bệnh viện... quên không ghi hạn dùng, cùng ngày tháng năm kiểm nhập thuốc...
Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân, nên cần kíp có một cuộc tổng kiểm kho thuốc từ trạm xá đến bệnh viện. Không những thế, cũng nên kiểm tra nguồn gốc, hạn sử dụng các thiết bị y tế nói trên tại các cơ sở y tế tư nhân nữa.
Chắc chắn là sẽ có những con số gây giật mình.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin