Hôm qua, mục điểm báo chương trình thời sự buổi sáng Đài truyền hình Trung ương “điểm” 2 sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm.
Hôm qua, mục điểm báo chương trình thời sự buổi sáng Đài truyền hình Trung ương “điểm” 2 sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm.
Vụ 2 bảo mẫu nhà trẻ tư nhân (không có phép) hành hạ tàn nhẫn trẻ em. Vụ một phường và một thị trấn có trên dưới 500 người hưởng lương, phụ cấp khiến cho người nghe đài lắc đầu ngao ngán.
Ngao ngán vì mỗi tháng, ngân sách phải chi gần nửa tỷ đồng để trả cho đội ngũ nhân sự trên, tương đương với gần... 5,5 tỷ đồng/năm!
Đó là 2 trường hợp điển hình. Còn cả tỉnh, bình quân cứ 17 người dân phải “nuôi lương” cho một “cán bộ”.
Nếu địa phương nào cũng công bố công khai như tỉnh nọ, chắc chắn bức tranh không khác mấy. Cán bộ đông như vậy, nhưng chất lượng của nền hành chính công và năng lực quản lý như thế nào thì đã rõ. Còn nhớ có ý kiến vị đại biểu Quốc hội từng gây tranh cãi khi ông cho rằng: “Có 30% công chức cắp ô đến công sở xơi nước”.
Mặc dù sau đó, cơ quan chủ quản cho rằng con số trên là cao quá thực tế, song cũng là tiếng chuông cảnh báo về việc sử dụng nhân sự “vừa thiếu lại vừa thừa”.
Chúng ta vung tay quá trán trong chi tiêu, nới rộng quá lớn bộ máy, “đẻ” ra quá nhiều ghế, nhiều chức danh thì thử hỏi ngân sách nào chịu nổi!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin