Không... “hôi sữa”!

07:12, 12/12/2013

Những hình ảnh người hôi của vác bia từ một chiếc xe bị tai nạn ở Biên Hòa do “nhà báo công dân ghi lại” trên các phương tiện truyền thông làm cả xã hội day dứt.

Những hình ảnh người hôi của vác bia từ một chiếc xe bị tai nạn ở Biên Hòa do “nhà báo công dân ghi lại” trên các phương tiện truyền thông làm cả xã hội day dứt.

Đáng lẽ khi ra đường gặp chuyện bất bình, phải xắn tay áo vào cứu giúp thì ngược lại, họ đã lợi dụng cơ hội xông vào hôi của. Đó là một thực tế đau lòng và đáng cảnh báo về sự tha hóa đạo đức xã hội.

Khi sự cố hàng ngàn thùng bia đổ ra đường, lẽ ra những người có mặt nếu không thể phụ giúp anh tài xế gom những thùng bia ấy lại thì thôi, lẽ nào cam tâm hả hê “hôi bia”, mặc cho anh tài xế năn nỉ gào khóc! Hình ảnh xấu hổ ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt, ra cả thế giới!

Sau sự kiện “hôi bia” đáng xấu hổ, xuất hiện một tấm băng rôn ghi dòng chữ: “Là dân Biên Hòa, là người Việt Nam , tôi thấy xấu hổ thay cho những ai đã “cướp vài lon bia”. Một tấm băng rôn nhỏ thôi nhưng nó là một thông điệp lớn: Người dân Biên Hòa sẽ không bao giờ để xảy ra tình trạng ô nhục như vậy trên mảnh đất của họ nữa.

Theo một trang tin điện tử, hôm qua cũng xảy ra vụ việc tương tự. Một chiếc xe tải chở hàng ngàn thùng sữa Cô Gái Hà Lan đã va chạm với một xe máy khi lưu thông trên tuyến đường này, khiến hàng trăm thùng sữa đổ xuống đường. Và, điều đáng nói ở đây là người dân không đổ ra tranh giành những hộp sữa, thùng sữa mà chỉ… đứng nhìn và bàn tán chờ lực lượng chức năng đến.

Cũng là vụ tai nạn nhưng tại sao dân mỗi nơi lại có một cách hành xử khác nhau. Có người cho rằng người dân nơi này, tốt hơn dân nơi kia. Có người cho rằng qua những hình ảnh của “nhà báo công dân” đã đánh động lương tâm nên người dân không “hôi sữa”!

Cảm ơn “nhà báo công dân”! Cảm ơn người dân Biên Hòa treo tấm băng rôn! Cảm ơn người dân đã không… “hôi sữa”!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh