Một hình ảnh quá ấm áp hôm 1/12: đoàn người đi bộ sánh bước với người khuyết tật trên “cung đường yêu thương” ven hồ Bán Nguyệt, rồi hành trình qua cầu “Ánh sao nhân ái” để bước vào “công viên nghị lực sống”...
Một hình ảnh quá ấm áp hôm 1/12: đoàn người đi bộ sánh bước với người khuyết tật trên “cung đường yêu thương” ven hồ Bán Nguyệt, rồi hành trình qua cầu “Ánh sao nhân ái” để bước vào “công viên nghị lực sống”...
Cả ngàn học sinh đã cùng các vị lãnh đạo, người dân ngồi viết thư, ghi lời cầu chúc, ước nguyện cho người khuyết tật Việt
Điều làm chúng ta xúc động hơn cả là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dẫn đầu đoàn người đẩy xe lăn cho người khuyết tật, người sáng mắt dắt tay người mù cùng sánh bước là một minh chứng hùng hồn cho sự cao đẹp và là thông điệp kêu gọi xã hội hãy cùng sánh bước yêu thương người khuyết tật.
Ước nguyện có thành hiện thực không là chuyện ngày mai, ngày kia. Còn ngay hôm nay, chuyện chúng ta có thể làm được là hãy cho những người vốn không may khiếm khuyết này được sống bình đẳng, không rào cản với mọi người.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt đối với người khuyết tật, đảm bảo cho người khuyết tật thực hiện đầy đủ quyền bình đẳng và cơ hội phát triển vào các hoạt động kinh tế- xã hội. Cùng với đó, người khuyết tật ngày càng có nhiều cơ hội học văn hóa, học nghề, tìm kiếm việc làm theo khả năng của mình; được tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí…
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người khuyết tật vẫn phải đối mặt với các rào cản khi họ hòa nhập với cộng đồng và thường phải sống bên lề của xã hội.
Việt
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin