Nhiều phụ huynh bày tỏ: Mỗi chiều, khi đến rước con ở trường (THCS Lê Quý Đôn) là trong bụng nơm nớp lo.
Nhiều phụ huynh bày tỏ: Mỗi chiều, khi đến rước con ở trường (THCS Lê Quý Đôn) là trong bụng nơm nớp lo.
Lo vì ngay giờ cao điểm có quá nhiều phụ huynh và xe cộ đón đợi 2 bên, khiến con đường trở nên hẹp té, dễ va chạm... Đã vậy, các xe ba gác chở những kiện hàng to đùng từ phía cầu Kinh Cụt hướng ra, thập thò nằm chờ ra chợ đêm dù mới 4 giờ rưỡi chiều.
Các tiểu thương ở chợ đêm vào lúc này cũng “mau miệng nhanh tay” giương những cây tre dài ngoằng lên căng mái che, chuẩn bị dọn hàng…
Đã vậy, nên phụ huynh lo ngai ngái (chứ học sinh thì vô tư) rằng cây tre nọ mà lỡ sút dây rớt “bụp” vô đầu thì lôi thôi to, không chấn thương sọ não thì cũng tét đầu, tóe máu chứ chẳng chơi.
Ai cũng biết vì “nồi cơm” mà người bán ở chợ đêm tranh thủ dữ vậy. Nhưng thiết nghĩ, cũng vì “cái nồi cơm điện” của phụ huynh, học sinh mà cơ quan chức năng nên buộc các tiểu thương chợ đêm điều chỉnh giờ các xe thồ hàng hay giương lều che bạt đầy nguy hiểm này cho hợp lý.
Chợ đêm Phường 1 ngày càng phát triển theo hướng chợ văn minh. Người bán cũng phải văn minh. Cho nên đừng vì “nồi cơm” nhà mình mà treo nguy cơ trên đầu, dưới chân người đi đường.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin