Cựu chiến binh Việt Nam

06:12, 05/12/2013

Đó là hàng triệu cựu chiến binh, thuộc nhiều thế hệ tiếp tục nêu cao bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ: “Trung thành với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đó là hàng triệu cựu chiến binh, thuộc nhiều thế hệ tiếp tục nêu cao bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ: “Trung thành với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Những cựu chiến binh đang cùng nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, viết tiếp những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Rời quân ngũ trở về đời thường, cựu chiến binh và quân nhân vẫn mặn mà “sắc áo xanh”. Đây đó, chúng ta vẫn thấy họ có mặt trên ruộng rẫy, trên những công trình dân sinh hoặc âm thầm bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa. Họ cũng là những người được dân tin tưởng giao trách nhiệm tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước hay là đại biểu dân cử.

Họ cũng không quên những đồng đội nay vì vết thương chiến tranh, bệnh tật gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hay những đồng đội đã nằm lại nơi núi rừng hay cánh đồng, dòng sông nào đó.

Nhiều lần tiếp xúc với các cựu chiến binh, chúng tôi bắt gặp ánh mắt rưng rưng, giọng nói chùng xuống khi nhắc đến những đồng đội cũ. Cũng vì đó mà có những căn nhà “Tình đồng đội”; cũng vì đó mà có nhịp cầu “Nhắn tìm đồng đội”, “Tìm mộ liệt sĩ”,…

Họ, dù phần lớn không giàu tiền giàu bạc nhưng giàu nghĩa khí và tình cảm. Người giàu giúp người nghèo, người nghèo giúp người nghèo hơn… Từ con heo giống đến bao lúa giống, từ tấm tôn, bao xi măng, họ “vần xoay” để đồng đội có thêm niềm vui ấm áp… Họ chia sẻ những khó khăn mà đất nước đang phải gánh chịu hậu quả sau 2 cuộc kháng chiến giữ nước: liệt sĩ, thương- bệnh binh, cựu chiến binh quá nhiều nên Nhà nước cũng khó chu toàn.

Nay sống trong thanh bình, chúng ta không được quên ơn họ- những người đã từng chắc tay súng, sẵn sàng hy sinh cho nền độc lập- tự do của dân tộc. 

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh