Nghe dân nói

09:11, 28/11/2013

Chuyện là tập thể lãnh đạo ở một xã vùng Đồng Tháp Mười vào mỗi buổi chiều hàng tuần xuống tận ấp để “nghe dân nói”.

Chuyện là tập thể lãnh đạo ở một xã vùng Đồng Tháp Mười vào mỗi buổi chiều hàng tuần xuống tận ấp để “nghe dân nói”.

Ở các buổi đối thoại đó, người dân không chỉ nêu những kiến nghị, thắc mắc mà họ còn phê bình thẳng thắn những cán bộ xã hàng ngày vẫn quan liêu, xách nhiễu nhân dân. Không những thế, qua các buổi tiếp xúc, nhiều chủ trương, chính sách mới của xã đã nhận được sự góp ý trực tiếp của người dân và có sự điều chỉnh kịp thời, tránh tình trạng thực thi rồi lại phải sửa vì bị dân phản đối.

Thật ra, chủ trương tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân không mới và từ lâu đã được các cấp chính quyền nhiều nơi làm. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc tiếp dân được tổ chức tại trụ sở của các cơ quan công quyền nên người dân ít đến và nếu có đến họ cũng chưa thể hiện hết quan điểm và mong muốn của mình. Không những thế, một số nơi nảy sinh tình trạng tiếp dân theo kiểu “hình thức”, chiếu lệ cho có…

Việc chính quyền ở một xã vùng Đồng Tháp Mười xuống tận ấp tiếp xúc với dân là chủ trương cũ nhưng có cách làm hoàn toàn mới, hiệu quả.

Cách làm của xã này mà nếu được lãnh đạo các xã- phường trong cả nước hưởng ứng làm theo sẽ giúp người dân phát huy quyền làm chủ của mình đúng nơi, đúng chỗ.

Là công bộc, là đầy tớ thực sự của dân, phải có cách nghe dân nói, lắng nghe dân nói!

AN ĐIỀN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh