Gặp nạn giữa đường gọi ai?

07:11, 19/11/2013

Một lần đi đường gặp người đàn ông trung niên đang chạy xe gắn máy bỗng dưng loạng choạng tấp xe vào lề đường rồi gục xuống. Vài người gần đó chạy đến xem sao thì thấy ông ấy nằm bất động, toàn thân lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền.

Một lần đi đường gặp người đàn ông trung niên đang chạy xe gắn máy bỗng dưng loạng choạng tấp xe vào lề đường rồi gục xuống. Vài người gần đó chạy đến xem sao thì thấy ông ấy nằm bất động, toàn thân lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền.

Giữa đường gặp chuyện bất ngờ không ai biết làm gì. Người cho rằng ông ấy bị trúng gió. Ai có dầu gió thì cho mượn để cạo giúp ông ấy. Có người nói chở ông ấy giúp vô bệnh viện. Có người can, lỡ ông ấy bị tai biến mạch máo não, cạo gió không nên. Nếu sốc ông ấy dậy chở bằng xe gắn máy thì nếu như ông ấy bị tai biến sẽ tai hại hơn…

Quýnh quá, có người móc điện thoại bấm 115 gọi cấp cứu y tế thì bên kia đầu máy trả lời: Phải số máy bàn, rõ địa chỉ người gọi thì cấp cứu y tế mới cho xe cấp cứu tới, để 115 xác định trước người gọi để chịu trách nhiệm… trang trải chi phí cấp cứu. Người gọi giải thích là đang ở ngoài đường, làm gì có số máy bàn. Người gọi nói tên họ, số máy di động bảo đảm chịu trách nhiệm nhưng không làm “xiêu lòng” lực lượng được gọi là “cấp cứu y tế khẩn cấp”.

Chưa ai biết tính sao thì ông ấy tỉnh dần và cho biết hay bị hạ can xi, tụt huyết áp. Chị bán bên vỉa hè nhanh nhảu pha ngay cho ông ta ly trà đường…

Những người có mặt tại sự vụ trên chưa hiểu rõ chức trách, quy định của cái gọi là “cấp cứu y tế khẩn cấp” nên không biết câu trả lời của người cầm máy 115 như vậy có đúng hay không? Nếu đúng như vậy thì gặp chuyện (bệnh) giữa đường gọi ai? Mong rằng lực lượng được mệnh danh cao cả “cứu người” như 115 cần nghiên cứu chấn chỉnh lại!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh