Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thì chắc ai cũng quen thuộc, bởi tổ chức này không chỉ làm công tác xã hội mà còn làm những công tác khác như: phòng ngừa thảm họa, hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe,...
Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thì chắc ai cũng quen thuộc, bởi tổ chức này không chỉ làm công tác xã hội mà còn làm những công tác khác như: phòng ngừa thảm họa, hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe,...
Lá cờ trắng với CTĐ hay những chiếc áo đỏ mang biểu tượng CTĐ đã trở thành hình ảnh thân thuộc mỗi khi gió bão nổi lên, đẩy bay nhà cửa, kéo lũ tràn dìm cuộc sống bình yên của người dân trong biển nước.
Những tấm áo CTĐ sẵn sàng vào vùng tâm bão để chỉ đạo, đưa tin, đánh giá kịp thời thiệt hại của nhân dân để có những phương án ứng phó kịp thời và phù hợp. Họ mang đến cho vùng bị thiệt hại những thùng mì tôm, những thùng nước,… mang theo những hy vọng sinh tồn…
Và, không chỉ có thế, khi bão đã lắng, lũ đã rút hay hỏa hoạn đã qua, họ lại mang đến nào thuốc men, quần áo, xoong nồi, thau rổ- nói chung là những thứ thiết yếu trong cuộc sống của người dân một cách kịp thời nhất.
Sự chia sẻ đó đong đầy nghĩa nhân văn, bởi khi “có chuyện”, được phát tín hiệu là những người có lòng nhân đạo cao cả, có uy tín này lại tình nguyện đi vận động, tình nguyện trích góp một phần thu nhập của mình và tình nguyện lên đường mang theo chút tình thân ái để giảm bớt đau thương cho những người bất hạnh…
Không thể nào kể hết những việc của hội viên CTĐ hay tổ chức hội CTĐ đã làm, bởi những gì nói trên chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ nhưng ấm áp tình đồng loại mà mỗi chúng ta không bao giờ được quên.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin