Chóng mặt!

08:11, 01/11/2013

Hàng loạt những vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện khiến người tiêu dùng “khủng hoảng” thật sự. Trong mỗi bữa ăn, người dân đều bị ám ảnh chuyện ngộ độc.

Hàng loạt những vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện khiến người tiêu dùng “khủng hoảng” thật sự. Trong mỗi bữa ăn, người dân đều bị ám ảnh chuyện ngộ độc.

Vẫn là câu chuyện “một mâm cơm 4 bộ quản” đầy bất cập diễn ra từ lâu. Chỉ có điều những hiện tượng “bất cập”, những vi phạm đã được nhiều lần chỉ ra, nhắc nhở, nhưng nhà quản lý vẫn cứ chấp nhận “sống chung” với bất cập.

Một doanh nghiệp sản xuất bánh sẽ phải chật vật chạy xin cho đủ mỗi nhóm bánh. Nhóm nào là giấy phép của ngành công thương, nhóm nào phải có giấy từ ngành nông nghiệp, nhóm nào của ngành y tế? Các siêu thị kinh doanh nhiều nhóm ngành hàng, thì phải mất rất nhiều thời gian để xin đủ 3 “giấy” chứng nhận, mới được cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nhưng khi vi phạm xảy ra, không cơ quan quản lý nào lên tiếng nhận trách nhiệm rồi đứng ra giải quyết, mà hết thảy đều chăm chăm nghĩ đến…trách nhiệm tập thể. “Cha chung” nên không ai… nhận!

Thế nên việc khắc phục những mặt bất cập vẫn không tìm thấy lối ra, khiến người kinh doanh mệt mỏi, thủ tục hành chính “mang tiếng” là rườm rà, còn quản lý thì luôn trong tình trạng “chữa cháy”, đuổi theo vi phạm…

Mà tình trạng này đâu phải chỉ diễn ra ở mỗi góc quản lý an toàn thực phẩm. Giá sữa từng bị thả nổi, không thuộc bên ngành tài chính, không thuộc ngành y tế cũng không thuộc bên công thương, làm người tiêu dùng…”chóng mặt”.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh