Câu chuyện đối phó bão chiều 6/11 lại râm ran cả ngày 7/11, vì “báo bão mà bão đâu không thấy”.
Câu chuyện đối phó bão chiều 6/11 lại râm ran cả ngày 7/11, vì “báo bão mà bão đâu không thấy”.
Sự thật thì khi có công điện khẩn về cơn bão số 13 có khả năng đi khu vực Tây Nam Bộ, trong đó có Vĩnh Long và những phản ứng nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ai cũng lo ngai ngái.
Tối ngủ còn nhấp nhổm, sợ bão tốc mái, bật cửa lại còn đi kèm lốc xoáy, sấm sét… Khi thấy trời yên gió lặng thì chắc ai cũng thở phào, nhưng rồi lại “nghéo” một câu tỏ vẻ “xem thường” “ông khí tượng thủy văn” như vậy.
Nhưng, cần nhấn mạnh rằng dự báo và triển khai những phương án khẩn cấp để đề phòng lụt bão là rất cần thiết và không bao giờ thừa.
Chuyện nắng mưa, bão lụt là chuyện trên… trời và diễn biến mạnh hơn hay yếu đi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động khác nữa. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần cũng có mà mạnh lên thành bão cũng là chuyện bình thường. Hôm qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng đã lên tiếng: “Tin báo bão số 13: Nằm trong sai số cho phép”.
Cho nên, đừng vì chuyện hôm qua báo bão không chính xác mà hôm nay khi có thông tin báo bão chúng ta lại chủ quan, không ở tư thế chuẩn bị đối phó bão.
Nên nhớ sức tàn phá của lụt bão ghê gớm lắm!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin