Dù biết trước ngày này cũng sẽ đến (“sinh- lão- bệnh- tử” mà) nhưng dường như ai cũng bàng hoàng, tiếc thương khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời…
Dù biết trước ngày này cũng sẽ đến (“sinh- lão- bệnh- tử” mà) nhưng dường như ai cũng bàng hoàng, tiếc thương khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời…
103 tuổi, 30 năm làm Tổng Tư lệnh, gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xem là mẫu người “cương quyết thời chiến, cởi mở thời bình” và là biểu tượng sống của một cuộc chiến dai dẳng nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam.
Vốn là một giáo viên, nhà báo và chưa từng trải qua bất kỳ trường quân sự nào, ông xây dựng Quân đội Nhân dân Việt
Thọ hơn 100 tuổi, 1.559 ngày nằm viện cho thấy ông vẫn chiến đấu không mệt mỏi cho đến lúc tàn hơi. Biết bao người đã khóc vì ông đã về cõi vĩnh hằng. Và có biết bao người cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là một mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước ta.
Đại tướng thanh thản ra đi khi đã hoàn thành xuất sắc trọng trách với núi sông, Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của quân đội và nhân dân.
Còn chúng ta, hãy biến niềm tự hào có một vị tướng như thế thành những phong trào hành động cách mạng, học tập ông sự mẫu mực về đức độ, quyết đoán trong ra quyết định, tận tụy với công việc, luôn hướng về dân, về nước…
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự, một anh hùng dân tộc, một nhà văn hóa, nhà sử học lớn. Con người, sự nghiệp của ông đã đi vào lịch sử, đã được ghi tạc vào lòng dân muôn thuở không mờ phai.
Đại tướng vẫn sống mãi trong lòng nhân dân, là vị tướng của nhân dân!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin