Nước leo nhanh trong 2 ngày qua khiến cho nhiều người không kịp trở tay, dù đã chuẩn bị tinh thần “sống chung với lũ”. Lũ cộng triều cường (và cả mưa) đã làm cho mực nước vượt ngưỡng những năm trước khá cao.
Nước leo nhanh trong 2 ngày qua khiến cho nhiều người không kịp trở tay, dù đã chuẩn bị tinh thần “sống chung với lũ”. Lũ cộng triều cường (và cả mưa) đã làm cho mực nước vượt ngưỡng những năm trước khá cao.
Phòng chống lũ không đơn giản, mà “sống chung với lũ” quả thật cũng không dễ. Nước bẩn tràn lan, rác rến trôi lều bều. Khi đó, có ai tự hỏi “nếu ngày thường mỗi người đều có ý thức giữ vệ sinh môi trường thì có lẽ đã thân thiện với… nước sông rồi”.
Đằng này, nước sông tràn lên nhưng không còn là nước sông, pha tạp đủ thứ từ nước thải, nước cống hôi thối, đến bao thứ rác, từ đống rác chờ lấy đầu hẻm cho tới những bịch rác để vô tư trước nhà cứ thi nhau… bơi lội. Thế là lo nước ăn chân, lo sau lũ là dịch bệnh…
Một ngày sống trong lũ chụp cho thấy lũ không hề đơn giản là nước dâng lên rồi rút xuống. Cái lợi do lũ mang lại (tôm cá, phù sa,…) thì ai cũng thấy, còn cái bất lợi quả thật cũng rất lớn. Đó là thiệt hại về cơ sở hạ tầng, thiệt hại về an sinh xã hội sau lũ mà có khi những con số thống kê thiệt hại không bao giờ có thể kê ra hết.
Phía sau nó cũng cho thấy ý thức “sống chung với lũ” còn quá kém!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin