Trung thu ấm

07:09, 18/09/2013

Vậy là một Trung thu nữa lại về!

Vậy là một Trung thu nữa lại về!

Một Trung thu có thể coi là bình đẳng giữa các em nhỏ với nhau. Nói vậy là vì chủ trương của Đảng và Nhà nước ta bao năm qua là cho tất cả trẻ em đều có được cái Tết Trung thu vui vầy, ấm áp. Vì vậy, các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và Mạnh thường quân đã cùng thực hiện việc “xã hội hóa” Trung thu.

Qua đó, các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, nghèo hay có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều có bánh trung thu nhấp nháp đêm rằm, có đèn trung thu cầm tay cùng bạn đi vòng vòng diễu phố hoặc quanh quanh trong xóm.

Gần như năm nay ai thức thời thì chơi hàng Việt Nam , toàn đèn giấy, đèn xếp. Chơi đèn giấy kiếng có cái thú riêng mà chắc chắn đèn “ò í e” không thể nào bằng. Chỉ đèn giấy kiếng mới lung linh, chỉ đèn giấy kiếng- đèn cầy mới có thể… cháy để ai ngẩn ngơ, mắt lưng tròng luyến tiếc mà dễ đến nhiều năm sau vẫn không thể nào quên...

Nhưng, điều quan trọng đáng mừng là người dân đã có ý thức bảo vệ sức khỏe cho con em, gia đình mình và cả cộng đồng. Đèn độc hại, không an toàn thì dù “rẻ như cho” cũng kiên quyết tẩy chay!

Một Trung thu ấm từ trong ra ngoài là vì vậy!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh