Nhớ ngày “tựu trường”!

06:09, 05/09/2013

Sáng nay, thầy hiệu trưởng nhiều trường phổ thông trên cả nước sẽ đánh hồi trống khai giảng năm học mới.

Sáng nay, thầy hiệu trưởng nhiều trường phổ thông trên cả nước sẽ đánh hồi trống khai giảng năm học mới.

Thật ra, hầu hết học sinh đã “tựu trường” vài tuần trước. Riêng một số trường ở Đồng Tháp Mười, học sinh đã bước vào năm học mới từ vài tháng trước để “né” lũ. Chuyện này là cơ chế đặc thù riêng đối với trường có mùa nước nổi. Nhưng, bước vào năm học mới mà vừa có “tựu trường” vừa có “khai giảng” là chuyện là lạ của nền giáo dục Việt Nam hiện nay.

Khai giảng chỉ còn là thủ tục. Khi chưa khai giảng, các em đã phải học trước 2 tuần. Chưa hết, trong những ngày hè, nhiều học sinh còn phải tiếp tục “học kỳ ba”. Cho nên ngày tựu trường (hay khai giảng) đối với học sinh bớt “thiêng” như thế hệ học sinh trước đây.

Ngày trước, lễ khai giảng không trang hoàng rực rỡ như bây giờ, giản dị mà sao xúc động vô cùng... Cảm giác cầm quyển vở mới, mặc bộ quần áo mới, học thầy cô giáo mới… lạ lắm! Có lẽ nhiều thế hệ không thể quên “ngày đầu tiên đến lớp”.

Nếu như Nguyễn Nhật Ánh đã từng thốt lên “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” thì tôi chỉ ước gì mình có một vé trở về ngày khai trường, cùng bạn cùng bè gặp gỡ và tận hưởng cái không khí được bao bọc thuở còn cắp sách đến trường.

 

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh