“Mùa thu rồi, ngày hăm ba...”

07:09, 24/09/2013

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở Nam Bộ, niềm vui độc lập chỉ được mấy ngày thì quân Pháp được quân Anh giúp sức đã trở lại gây hấn, buộc quân và dân Nam Bộ phải cầm súng chiến đấu để giữ nền độc lập. Ngày 23/9/1945, cả Nam Bộ vùng lên tấn công địch.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở Nam Bộ, niềm vui độc lập chỉ được mấy ngày thì quân Pháp được quân Anh giúp sức đã trở lại gây hấn, buộc quân và dân Nam Bộ phải cầm súng chiến đấu để giữ nền độc lập. Ngày 23/9/1945, cả Nam Bộ vùng lên tấn công địch.

Sự kiện đó được người thanh niên yêu nước Tạ Thanh Sơn (sinh năm 1921, quê Trà Ôn- Vĩnh Long) ghi lại trong bài ca đi cùng năm tháng: “ Nam Bộ kháng chiến”.

Mở đầu bài hát là những ca từ hùng hồn: “Mùa thu rồi, ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến/ Rền khắp trời lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền…”

Lời ca thêm quyết tâm và đầy lạc quan như là đã xung trận ắt phải giành chiến thắng cuối cùng, dẫu hiện thực có khó khăn, vũ khí có thô sơ trong một tình cảnh hiểm nghèo: “Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước/Nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng...”

Bài hát này nhanh chóng được phổ biến ở Nam Bộ, sau đó lan ra toàn quốc.

Trong những ngày tháng 9 lịch sử này, ta càng thêm tự hào vì mảnh đất quê hương đã sản sinh ra một nhạc sĩ tài hoa mà lời ca đã đi vào cuộc sống: “Mùa thu rồi, ngày hăm ba…”

Nhớ về những ngày “Cờ thắm tung bay ngang trời/ Sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền”, ta không khỏi tự hào về mảnh đất thân thương nơi phía Nam Tổ quốc đã “đi trước” trong cuộc kháng chiến trường kỳ, thần thánh của dân tộc. Mảnh đất Nam Bộ mà sau đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng danh hiệu vẻ vang: “Thành đồng Tổ quốc”.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh