Vụ Thu Đông vào thời điểm thu hoạch, trong khi giá lúa có chiều hướng ngày càng giảm cộng với thời tiết mưa bão sập sùi khiến cho hàng ngàn hộ nông dân vô cùng lo lắng.
Vụ Thu Đông vào thời điểm thu hoạch, trong khi giá lúa có chiều hướng ngày càng giảm cộng với thời tiết mưa bão sập sùi khiến cho hàng ngàn hộ nông dân vô cùng lo lắng.
Vụ lúa thứ ba năm nay, nông dân vùng ĐBSCL xuống giống khoảng 700.000ha, nếu năng suất lúa bình quân 5 tấn/ha thì sản lượng lên đến trên 3,5 triệu tấn lúa và gạo hàng hóa là 650.000 tấn. Theo thị trường hiện nay, giá lúa hạt dài thương lái mua khoảng 4.500 đ/kg, sau khi trừ chi phí công cán, phân thuốc… chỉ còn dư khoảng 1 triệu đồng/ha đối với ruộng lúa trúng, ít bị sâu rầy. Tính đổ đồng, vụ này phần đông nông dân “lấy lúa cũ đổi lúa mới”.
Suốt cả tuần nay, mưa bão dầm dề kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng lúa, gây khó khăn trong khâu thu hoạch. Vào vụ đông ken, khó thuê được máy gặt. Nếu thuê công cắt thì phải tốn trên 300 ngàn đồng/công lúa đứng, lúa sập tới 400 ngàn cắt thả. Thuê gom, máy tuốt gần… nửa triệu đồng/công nên nhiều nông dân bán “lúa đứng” tại ruộng, phá huề cho xong.
Không chỉ có nông dân bán lúa tươi ngay tại ruộng để nhằm giảm nhẹ chi phí, mà hiện nay nhiều thương lái cũng đang có xu thế chuyển qua dạng “mì ăn liền”. Nghĩa là sau khi mua lúa tươi tại ruộng, họ đem đi sấy liền, sau đó đưa đi xay xát ra gạo bán cho các doanh nghiệp để giảm chi phí bốc vác, vận chuyển.
Thêm một mùa lúa vụ ba “không ăn chắc”, nông dân nên suy tính thiệt hơn, có nên làm vụ này hay không? Chứ kiểu bán “lúa đứng” phá huề thì thà bỏ vụ khỏe hơn.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin