Chỉ cần gõ Google từ “thực phẩm bẩn” là trong 0,25 giây đã cho ra 4.190.000 thông tin liên quan, đủ để thấy vấn đề này đang “nóng” thế nào.
Chỉ cần gõ Google từ “thực phẩm bẩn” là trong 0,25 giây đã cho ra 4.190.000 thông tin liên quan, đủ để thấy vấn đề này đang “nóng” thế nào.
Không nóng sao được khi thực phẩm là nguồn dinh dưỡng nuôi cơ thể, giúp thực hiện các hoạt động thể chất cũng như tinh thần của con người? Thế nhưng, khi trong chất bổ ấy có “đan cài” cả chất độc thì không lo sao được?
Hết bánh phở ướp phoóc môn đến bún, phở chứa hóa chất Tinopal; tương ớt nhuộm Rhodamine B dùng để nhuộm vải công nghiệp; rồi rau củ “ngậm” thuốc trừ sâu; rồi tồn dư kháng sinh cloramphenicol trong thịt cá- loại chất từ lâu đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi vì nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng;…
Với rừng thực phẩm bẩn ấy, chúng ta cũng đang “ngậm độc”… Từ đó, số lượng bệnh nhân ung thư tăng vọt, khiến nước ta trở thành quốc gia có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới. Từ đó, nhiều trẻ em phát dục sớm và nguy cơ vô sinh khi lớn lên cũng rất lớn.
Một đồng nghiệp nửa đùa nửa thật khi “ớn xương sống” biết rằng, thực phẩm cũng bị “tắm trắng”, từ ngó sen đến cọng bún: Coi chừng ăn toàn thực phẩm “tẩy trắng” rồi thì chúng ta cũng sẽ “trắng sáng” như “nữ hoàng nội y Ngọc Trinh” mất thôi! Buồn thay!
Khoa học tiến bộ, xã hội hiện đại, con người văn minh. Lẽ ra trong xu thế đó con người sẽ làm sao để sức khỏe tốt hơn lên, đẩy lùi bệnh tật cũng là nâng cao chất lượng cuộc sống thì lại có một bộ phận vì đồng tiền mà vô tình hay cố ý “đầu độc” cả một thế hệ. Buồn thay!
Đừng để thực phẩm bẩn khiến người Việt “trắng sáng”, “tăng trưởng” nhanh và ốm yếu!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin