Phóng sinh hay gieo tội?

06:08, 16/08/2013

Một thời gian dài, không thấy bầy chim sẻ sà xuống ăn cơm nguội, chợt buồn: “Đất này không còn lành hay sao mà chim chóc cũng bỏ đi”. Nỗi buồn dần nguôi ngoai…

Một thời gian dài, không thấy bầy chim sẻ sà xuống ăn cơm nguội, chợt buồn: “Đất này không còn lành hay sao mà chim chóc cũng bỏ đi”. Nỗi buồn dần nguôi ngoai…

Cho đến hôm rồi, “bắt quả tang” một anh chàng ngồi thập thò bên vệ đường, ngóng vào sân, bên cạnh là một lồng chim sẻ. Nỗi buồn hôm nào chợt hóa thành cơn giận dữ… Thì ra anh ta quấn nhựa mít (chắc là thế) vào một cái sào dài, rồi gác lên.

Chim sẻ dính nhựa không bay lên được, trở thành “chim mồi” ríu rít kêu cứu. Thế là những chú chim sẻ khác nhào tới, đâu biết cạm bẫy dưới chân mình… Anh ta phân trần: bắt chim bán cho những người phóng sinh, vì mưu sinh thôi…

Tôi lại tự hỏi: Nếu không có những người mua chim phóng sinh thì có những người bắt chim về bán hay không? Chắc chắn là không. Chuyện phóng sinh sau này đã bị “méo mó”. Bà nội tôi dạy, đi đường, hễ gặp trẻ em bắt chim non chơi thì đổi cái kẹo, cái bánh (hay mua) để phóng sinh bảo vệ sự sống cho nó, vì nhiều loài chim là bạn nhà nông.
 
Còn bây giờ, người ta phóng sinh nhiều quá, nhất là những người đi chùa ngày rằm, dẫn đến hệ lụy là người ta săn chim để bán cho những người phóng sinh (có cầu thì có cung mà). Đó là chưa kể việc, người bán cắt cụt cánh chim để khi người ta mua phóng sinh rồi thì bắt lại, bán tiếp…

Hy vọng qua câu chuyện này, những người hay phóng sinh hãy “tỉnh táo” khi mua chim phóng sinh và hãy thực hiện đúng ý nghĩa hai chữ “phóng sinh” của nhà Phật cũng là góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên quanh ta.

Đừng vì chuyện phóng sinh… ảo này mà khiến cho đàn chim trong lồng thì chen chúc nhau kêu cứu, còn đàn chim trong thiên nhiên thì thưa thớt đi… Đừng mua phóng sinh mà gieo tội lỗi!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh