Bão giá!

01:08, 02/08/2013

Tin dự báo thời tiết cho biết: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Jebi sau khi đi vào quần đảo Hoàng Sa. Dự báo 48 giờ sau, bão sẽ đổ bộ vào đất liền... Nhưng người dân không quá lo lắng trước cơn bão Jebi bằng cơn “bão giá”.

Tin dự báo thời tiết cho biết: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Jebi sau khi đi vào quần đảo Hoàng Sa. Dự báo 48 giờ sau, bão sẽ đổ bộ vào đất liền... Nhưng người dân không quá lo lắng trước cơn bão Jebi bằng cơn “bão giá”.

Sáng hôm qua, trước tin “áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão”, người dân đã nghe tin “ông nhà đèn” đã chính thức tăng giá bán điện.

Như vậy, sau 3 lần tăng giá xăng, chưa đầy nửa tháng sau giá điện, giá gas, giá sữa, viện phí, giá thuốc chữa bệnh, cước vận tải đang rục rịch điều chỉnh khiến người dân hết sức hoang mang.

Không biết cơn bão Jebi sẽ tan hay tiếp tục mạnh lên khi vào đất liền nhưng theo nhận định của các chuyên gia kinh tế “cơn bão giá” thị trường trong nước để hình thành mặt bằng giá mới là chắc chắn, vì giá các mặt hàng nhiên liệu tăng đồng loạt và dồn dập.

Bởi nên, chuyện CPI tăng 2,68% không ý nghĩa gì! Những người… đi chợ mong rằng, các vị làm chính sách phải cần “vi hành” ra thị trường, ghi nhận giá cả hàng hóa ngoài chợ tăng giảm thế nào và nghe các bà nội trợ đi chợ nói mới hiểu hết được.

Hiện vì giá tăng, sức mua giảm liên tiếp là do túi tiền người dân ngày càng teo tóp…

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh