Còn nhiều việc phải làm

06:07, 30/07/2013

Những thông tin về “phong trào đền ơn đáp nghĩa” nhiều năm qua luôn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Đó là nghĩa cử, là trách nhiệm của những người còn sống với người hy sinh vì nước.

Những thông tin về “phong trào đền ơn đáp nghĩa” nhiều năm qua luôn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Đó là nghĩa cử, là trách nhiệm của những người còn sống với người hy sinh vì nước.

Gần đây, càng có nhiều những lễ hội mang đậm biểu hiện tâm linh: Lễ cầu siêu chiến sĩ bỏ mình ở nhà lao Côn Đảo, trại tù binh Phú Quốc; Nghĩa trang Trường Sơn; Lễ hội Thành cổ Quảng Trị, lễ dâng hương bên bờ sông Thạch Hãn, lễ hội Ngã ba Đồng Lộc, miếu 8 cô, tượng đài 12 cô gái Truông Bồn,…

Bên cạnh, những chính sách ưu đãi với người có công và con em họ trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày đã thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tuy nhiên, cũng không nên để thành tích che lấp những điều chưa làm được. Có nhiều việc vì chưa thật quan tâm, chưa thật đổi mới nên làm không đến nơi đến chốn. Có những người dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm, khai quật, thu gom hàng ngàn hài cốt đồng đội.

Nhưng vẫn còn khoảng 300 ngàn liệt sĩ đang nằm rải rác khắp mọi miền đất nước và hàng chục ngàn chiến sĩ khác chưa tìm được tên tuổi, trong đó có những chiến sĩ trong đội Biệt động Sài Gòn dũng cảm hy sinh thầm lặng chưa được ghi công. Vẫn còn có những thương binh vì mất trí nhớ còn vất vưởng lang thang đâu đó như trường hợp anh “liệt sĩ 40 năm trở về nhà” khiến ai cũng xót lòng!

Các cuộc chiến tranh trôi qua đã gần nửa thế kỷ, ký ức chiến tranh ngày càng phai nhạt, những cuộc kiếm tìm hài cốt đồng đội vẫn tiếp diễn nhưng kết quả thực sự ngày càng ít dần. Những người có công trong chiến tranh ngày càng tuổi cao sức yếu, mất dần vì tuổi tác…

Còn rất nhiều việc thiết thực cần phải làm, thật gấp!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh