Bão, áp thấp, lũ quét, triều cường, sạt lở đất… là những từ khóa mà mấy ngày nay nhan nhản trên các trang mạng, là tâm điểm chú ý của dư luận.
Bão, áp thấp, lũ quét, triều cường, sạt lở đất… là những từ khóa mà mấy ngày nay nhan nhản trên các trang mạng, là tâm điểm chú ý của dư luận.
TP Hải Phòng đã có nhiều tuyến phố ngập chìm do nước biển dâng. Nhiều nơi ở Đồ Sơn nước ngập ngang ngực. Quảng Ninh, gần 1.000 du khách bị kẹt lại đảo Cô Tô. Nhiều đoạn đê kè bị sạt lở, hàng ngàn hecta thủy sản hư hại. Cả phố, cả làng phải di chuyển chỗ ở, vì ngập lụt. Ở Nghệ An thì lũ quét và hiện 2 người còn mất tích,…
Bão tới, lo đong đầy. Bão qua, lo trũng mắt vì thiệt hại, mất mát không hề nhỏ. Bão đi qua, lại lo tình trạng mưa hoàn lưu xảy ra trên diện rộng gây nguy cơ lũ ống, lũ quét ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Nhiều địa phương đang “rối như tơ vò” chuyện khắc phục sau thiên tai và chắc chắn không thể khắc phục trong ngày một ngày hai.
Lo là vậy, nhưng cũng có điều đáng mừng. Đó là lần này Việt
Trong bối cảnh chuyện dự báo của cơ quan khí tượng- thủy văn ở nước ta cứ chung chung: “ngày mai nắng nhẹ” hoặc “mưa rải rác ở nhiều nơi”… và người ta “đổ thừa… “nắng mưa là chuyện của trời” thì chuyện dự báo chính xác lần này đây quả là đáng khen, phải không?
Có điều, mong là tin mừng này không phải “hên- xui”.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin