Kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, hôm qua, chúng tôi ngồi với nhau và nói những câu chuyện về cuộc đời, chuyện nghề báo. Chúng tôi nói với nhau về những yêu cầu mà bạn đọc và xã hội đặt ra cho nhà báo. Những mong muốn, niềm tin và trách nhiệm của nhà báo.
Kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, hôm qua, chúng tôi ngồi với nhau và nói những câu chuyện về cuộc đời, chuyện nghề báo. Chúng tôi nói với nhau về những yêu cầu mà bạn đọc và xã hội đặt ra cho nhà báo. Những mong muốn, niềm tin và trách nhiệm của nhà báo.
Làm gì, làm thế nào để đưa thông tin đến cho bạn đọc chính xác, kịp thời và chân thực nhất? Những câu hỏi dễ mà khó, đôi khi tưởng chừng không thể giải đáp được.
Nhưng những nhà báo, mà có người ví như con tằm cứ mãi nhả tơ. Để có được sợi tơ vàng óng mượt cho đời, các nhà báo luôn tâm huyết, trăn trở nghĩ suy, đánh vật với từng con chữ, cân nhắc từng số liệu, suy xét từng dòng thông tin…
Chúng tôi, những nhà báo luôn miệt mài đi và viết, chưa bao giờ ngừng nghỉ, lớp trước nối lớp sau. Những nhà báo từ trong tù đày ngục tối, những nhà báo từ trong kháng chiến bước ra, những nhà báo gian nan vượt qua thời “bao cấp” nhiều khó khăn vất vả, và đến hôm nay là những nhà báo trẻ... tất cả như một dòng chảy của thời gian không bao giờ ngừng lại.
Các nhà báo đi trước truyền lại kinh nghiệm và lửa nghề cho các nhà báo đi sau, cứ như một cuộc rước đuốc, một đường chạy tiếp sức không bao giờ mỏi mệt.
Có thể nói, dù thành công hay chưa, dù đã chín chắn già dặn hay vừa tập tễnh bước chân vào nghề, những người làm báo cách mạng hôm qua và hôm nay luôn mang trong mình bầu nhiệt huyết.
“Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”- lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng tôi vẫn nhớ, trau dồi và học hỏi từng ngày. Đó là trách nhiệm với quê hương, đất nước. Đó còn là vì trách nhiệm với những người đã trao gửi niềm tin cho nhà báo, là những bạn đọc luôn quan tâm, theo dõi trên từng chặng đường, mỗi chuyến đi của nhà báo- qua từng bài viết.
Cho nên, là ngày tết của nhà báo, nhưng chúng tôi lại muốn cảm ơn bạn đọc, cảm ơn tất cả những người đã quan tâm.
Bởi chính việc đọc báo, cung cấp thông tin cho báo, thậm chí là chỉ ra chỗ sai của bài báo cũng đã khiến chúng tôi hiểu rằng quanh mình luôn có những người quan tâm, yêu mến và tin cậy. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho người làm báo chúng tôi đi tiếp trên con đường đã chọn với mong muốn đem đến cho bạn đọc những câu chuyện, những niềm tin cháy mãi không thôi.
PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin