CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Quốc hiệu ấy đã nhiều năm gắn bó với dân Việt, ngay cả học sinh tiểu học cũng thuộc nằm lòng. Mặt khác, 37 năm qua (từ 2/7/1976 tới nay), tên gọi này đã trở nên quen thuộc đối với bạn bè quốc tế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Vậy thì không lý do gì ta phải đổi tên nước, trong khi nước ta đang tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội?
Nói như vậy, vì có ý kiến đề nghị lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Lý do là tên gọi này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, là thành quả của cuộc cách mạng giành độc lập tháng Tám năm 1945.
Thiết nghĩ, tại sao chỉ nói đến thành quả cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 mà không lấy thành quả to lớn của cả dân tộc Việt Nam khi trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ (trong đó có Cách mạng Tháng Tám 1945), để có ngày thống nhất đất nước, non sông liền một dải như hôm nay?
Tạm không bàn chuyện có thể xảy ra khi đổi tên nước là bị xuyên tạc xa rời mục tiêu, xa rời con đường lên chủ nghĩa xã hội. Vấn đề còn lại không chỉ là sự lãng phí không hề nhỏ khi phải thay đổi “quốc hiệu” trong khi nền kinh tế đang gặp khó khăn, mà còn như chối bỏ công lao, sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong kháng chiến chống Mỹ…
Mong rằng đừng có sự xáo trộn, mong rằng quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” tiếp tục được viết in hoa, in đậm trang trọng trên từng văn bản. Và, khi nghe xướng lên quốc hiệu, người con Việt Nam nào cũng phải rưng rưng nhớ về những hy sinh, gian khổ đã qua; tự hào về những gì mình đã làm được; và tin tưởng hướng tới tương lai.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin