Mới hôm qua, có thông tin một vị tướng thuộc Bộ Công an nói: “Chúng tôi sẽ sửa đổi nghị định để sớm đưa pháo hỏa thuật giải trí vào cuộc sống, nhanh thì có thể ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2014”.
Mới hôm qua, có thông tin một vị tướng thuộc Bộ Công an nói: “Chúng tôi sẽ sửa đổi nghị định để sớm đưa pháo hỏa thuật giải trí vào cuộc sống, nhanh thì có thể ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2014”.
Chuyện này gợi nhớ đến chuyện xưa: Ngày 8/8/1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký Chỉ thị 406 cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Tuy vẫn có người tiếc nuối cái phong tục truyền thống “đì đùng vui vui” ấy nhưng dư luận xã hội đồng tình, hầu hết công dân chấp hành. Chỉ thị cũng nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, không gây ảnh hưởng thương tật cũng như trật tự an ninh, an toàn xã hội...
Dù vị tướng này nói là pháo hỏa thuật giải trí (pháo hoa đồ chơi), “không có tiếng nổ, chạm vào những tia lửa nhưng chẳng bị làm sao cả” nhưng vẫn dấy lên những lo lắng.
Liệu Tổng cục Công nghiệp- Bộ Quốc phòng có quản lý được khâu sản xuất và phân phối loại pháo này hay lại tạo kẽ hở cho pháo hoa Trung quốc tràn vào với những nguy cơ khó lường? Mặt khác, dù đốt pháo vui thiệt, đẹp thiệt nhưng là… đốt tiền, trong khi nền kinh tế cả nước hiện đang rất khó khăn.
Chính vì vậy, chuyện “đưa pháo hỏa thuật vào cuộc sống”- tức là mở “thị phần” rộng rãi trong nhân dân- thời điểm này là khá nhạy cảm. Hay là chỉ nên tổ chức bắn pháo hoa vào dịp lễ tết như đã làm, vừa tiết kiệm cho dân vừa có sinh khí lễ hội?
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin