Không có ngày “Quốc tế Lao động”

08:05, 01/05/2013

Hàng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tại Việt Nam, trước ngày 1/5 cũng là ngày lễ lớn.

Hàng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tại Việt Nam , trước ngày 1/5 cũng là ngày lễ lớn.
 
Tất cả cán bộ, công chức, công nhân, người lao động đều được nghỉ ngơi, vui chơi. Năm nay, do các ngày lễ cận thứ bảy và Chủ nhật nên được linh hoạt cho nghỉ liên tiếp 5 ngày. Nhiều người tranh thủ lên kế hoạch đi du lịch, vui chơi giải trí… Song, vẫn còn không ít lao động tự do vẫn làm việc cực nhọc, vất vả quanh năm và hầu như không có ngày nghỉ. 

Họ là những nông dân miệt mài với đồng áng, vườn tược với liếp rẫy, chuồng trại, ao cá. Họ là người lao động tự do kiếm kế sinh nhai, làm đủ nghề từ nhặt rác, xe ôm, phụ hồ, bán hàng rong,... Họ làm việc chăm chỉ không quản ngày đêm, không có ngày nghỉ với mong muốn kiếm đủ miếng ăn và có chút dành dụm mưu sinh nơi phố thị, lo con ăn học hay gửi về quê nhà.

Tuy biết họ không thể nghỉ ngơi vì đặc thù công việc, vì thu nhập, mưu sinh,… nhưng sao vẫn băn khoăn khi ngày quốc tế vì người lao động nhưng không ít những người lao động lại không có ngày này.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh