Khác gì đuổi khách

02:05, 02/05/2013

Chuyện “chặt, chém” khách du lịch là căn bệnh có từ lâu và càng càng nặng thêm, nhất là trong dịp nghỉ lễ, tết.

Chuyện “chặt, chém” khách du lịch là căn bệnh có từ lâu và càng càng nặng thêm, nhất là trong dịp nghỉ lễ, tết.

Đành rằng nhu cầu tiêu dùng trong ngày nghỉ lễ tăng cao khiến các khu du lịch bị quá tải, việc tăng giá các dịch vụ đi kèm là điều khó tránh song kiểu tăng vô tội vạ và sẵn sàng lừa lọc, chửi mắng, thậm chí hành hung đã khiến du khách luôn rơi vào tình trạng lo âu, bất an.

Không khó để tìm thấy những câu chuyện buồn về tình trạng taxi lừa đảo, “chặt, chém” khách trên các diễn đàn. Trên các diễn đàn này, câu chuyện được nhiều du khách chia sẻ là tài xế taxi thường cố tình chạy lòng vòng để tăng hóa đơn taxi, nói không có tiền lẻ để “xin” khách tiền thừa, chỉnh đồng hồ mét chạy nhanh...

Đến một đoạn đường tại bãi sau Vũng Tàu, du khách lập tức bị cánh tài xế taxi, xe ôm đông như kiến quần thảo cho tơi tả. Họ chèo kéo, dụ dỗ khách vào các quán ăn- nơi chủ quán đã thủ sẵn “dao”, khi tính tiền thì sẵn sàng “chặt, chém”.

Chủ quán thu bộn, “lại quả” cho đám “cò”, còn cơ quan chức năng địa phương thì dường như bất lực, buông xuôi trước sự ấm ức của du khách là nạn nhân.

Có ý kiến cho rằng, Việt Nam nên thành lập lực lượng cảnh sát du lịch. Thái Lan hay Campuchia đều đã thành lập lực lượng này, nên du khách khi đi du lịch ở hai nước này rất an toàn. Như Thái Lan, mỗi năm nước này đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế nhưng rất hiếm khi du khách bị “chặt, chém” hay xảy ra nạn chèo kéo, cướp giật.

Không kịp thời giải quyết chuyện “chặt, chém” du khách thì chẳng khác nào ngành du lịch Việt Nam đang đuổi khách!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh