Trách nhiệm với tương lai

06:04, 05/04/2013

Hồi giữa tháng 3 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lại một lần nữa lo ngại tình trạng chỉ có khoảng 40- 50% trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trong khi hàng ngày có đến hàng triệu trẻ em trong độ tuổi này phải ra đường và trong mỗi ngày có nhiều lượt đi (đi học, đi chơi, đi công chuyện cùng cha mẹ,…)

1. Hồi giữa tháng 3 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lại một lần nữa lo ngại tình trạng chỉ có khoảng 40- 50% trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trong khi hàng ngày có đến hàng triệu trẻ em trong độ tuổi này phải ra đường và trong mỗi ngày có nhiều lượt đi (đi học, đi chơi, đi công chuyện cùng cha mẹ,…)

Nỗi lo này không phải vô hình. Nó hiện hữu từng ngày, từng giờ; trên từng kílômét đường với các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Ai mà không đau lòng khi những đứa trẻ vô tội phải gánh lấy hậu quả vì những tắc trách của người lớn- thậm chí là cha mẹ? Có trẻ phải “đoạn chi”, có trẻ phải sống đời sống thực vật, có trẻ vĩnh viễn ra đi mà không biết “vì sao lại thế”, có trẻ oặt oại sống không bằng chết,...

2. Lại còn nỗi lo tình trạng thực phẩm không an toàn cứ tuồn vào mỗi bữa ăn của người dân mà không biết làm thế nào để tránh. Nếu những bữa ăn cứ tiếp tục thiếu kiểm soát thế này, để hàn the, urê, đường hóa học, phẩm màu công nghiệp,… tung hoành trong thực phẩm và tấn công bao tử chúng ta thì không biết trong tương lai chúng ta sẽ ra sao, con em chúng ta sẽ như thế nào.

Không biết, nhưng chắc một điều là thế hệ tương lai không khỏe mạnh, thông minh như quá trình tiến hóa phải có.

Để các bà nội trợ có thể “vạch mặt chỉ tên” những hàn the, phẩm màu độc hại,… nên phổ biến các que thử giá rẻ tại các chợ. Hãy để người nội trợ bài trừ thực phẩm bẩn theo cách này, đảm bảo có hiệu quả!

3. Hãy có trách nhiệm với tương lai!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh