Các trang báo mạng đang đồng loạt đăng những dòng thông tin đáng tự hào: “Bạn trẻ thay avatar cờ Tổ quốc nhuộm đỏ facebook”.
Các trang báo mạng đang đồng loạt đăng những dòng thông tin đáng tự hào: “Bạn trẻ thay avatar cờ Tổ quốc nhuộm đỏ facebook”.
Những ngày tháng 4 lịch sử này, các bạn trẻ làm vậy để thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
Nhưng, tôi thấy là không phải đến bây giờ và không chỉ riêng trên trang mạng xã hội này mà từ vài năm trước, những “game thủ” trên mạng cũng từng đồng loạt treo cờ hoặc thay avatar (hình ảnh ưa thích đại diện cá nhân trên mạng) bằng những gam màu đỏ rất đáng tự hào mỗi khi đến Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 hoặc các ngày lễ lớn 30/4, 19/5…
Có người lấy cờ Tổ quốc, có người dùng biểu tượng chủ quyền Trường Sa, có người còn “xin phép” Bác Hồ cho lấy ảnh Người làm avatar “để người ta biết con là người Việt Nam”. Có người còn chèn những hình này vào các phần mềm tải game, “để gây sự chú ý” (có cá nhân nói vậy).
Riêng tôi, cho dù với lý do gì thì tôi vẫn thấy trong các bạn dâng tràn lòng tự hào dân tộc, nồng nàn một tình yêu quê hương, yêu đất nước…
Đồng ý là đây đó vẫn còn một số bạn trẻ thờ ơ với thời cuộc, cuộn mình co thân trong lớp vỏ cá nhân, song đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong một cộng đồng rộng lớn. Vẫn còn đó biết bao bạn trẻ nhiệt huyết, yêu nước, sẵn sàng xả thân vì hai chữ Việt
Tôi yêu Việt
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin