Những ngày khô hanh này, lướt web mỗi ngày không khỏi rùng mình trước các vụ hỏa hoạn. Tuy chưa có thống kê mỗi tuần, mỗi tháng xuất hiện bao nhiêu vụ cháy, nhưng chắc chắn con số thiệt hại không hề nhỏ.
Những ngày khô hanh này, lướt web mỗi ngày không khỏi rùng mình trước các vụ hỏa hoạn. Tuy chưa có thống kê mỗi tuần, mỗi tháng xuất hiện bao nhiêu vụ cháy, nhưng chắc chắn con số thiệt hại không hề nhỏ.
Từ bất cẩn củi lửa dẫn đến cháy nhà (Trung Hiếu- Vũng Liêm) cho đến một công ty lớn như vừa xảy ra ở Bắc Giang mà bà Hỏa đã “liếm” hàng trăm tỷ đồng... Hỏa hoạn thật đáng sợ! Cháy nhỏ thì hư hao nhà cửa, vật dụng; cháy lớn thì tán gia bại sản, kéo theo cả hàng xóm cũng bị vạ lây, không chốn nương thân… Đó là chưa kể thiệt hại về người. Cho nên, ai cũng sợ bà Hỏa viếng thăm.
Thế nhưng, đó đây vẫn có người “sợ thì sợ mà lo thì… không lo”. Nguyên nhân gây cháy thì muôn hình vạn trạng, đúng là cũng khó lần. Nhưng, có những nguyên nhân gây cháy hiển hiện trước mắt chúng ta như chuyện củi lửa, điện đóm,…
Nói gì thì nói, ý thức phòng cháy của mỗi người trong chúng ta chưa cao... Nhớ xem phim, người xưa rất có ý thức chuyện này, như người có nhiệm vụ đánh trống canh còn nhắc nhở: “Cẩn thận củi lửa…”
Nói chung, bà Hỏa cứ lấp ló đâu đó, chờ có thời cơ, có điều kiện là thè lưỡi lửa đỏ “tấn công”. Ngoài 3 thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, còn có thêm giặc lửa nữa bà con ạ!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin