Tối kiến!

07:03, 15/03/2013

Việc Hiệp hội Bất động sản một thành phố lớn nhất nước đề nghị Thủ tướng đánh thuế thu nhập ở những khoản tiền gửi tiết kiệm trên mức 500 triệu đồng nhằm chuyển hướng dòng tiền vào đầu tư sản xuất kinh doanh khiến dư luận “nổi sóng”.

Việc Hiệp hội Bất động sản một thành phố lớn nhất nước đề nghị Thủ tướng đánh thuế thu nhập ở những khoản tiền gửi tiết kiệm trên mức 500 triệu đồng nhằm chuyển hướng dòng tiền vào đầu tư sản xuất kinh doanh khiến dư luận “nổi sóng”.

Theo lý giải của người đề xuất, số tiền thuế này nếu được đưa vào sản xuất kinh doanh sẽ tạo thêm công ăn việc làm, đem lại nguồn thu cho ngân sách, nếu không thu khoản thuế này thì vô hình trung sẽ khuyến khích người dân đem tiền đi gửi tiết kiệm chứ không bỏ tiền vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Một người dân bình thường cũng nhận biết đây là đề xuất lạ lùng. Bởi một điều đơn giản mà ai cũng có thể hiểu: Ngân hàng huy động tiền gửi tiết kiệm để cho vay, đưa dòng tiền tiết kiệm vào sản xuất kinh doanh để hưởng lãi suất chênh lệch giữa cho vay và tiền gửi. Ngân hàng chẳng dại gì đi huy động tiết kiệm cất tiền vào két để trả lãi cho người gửi.

Người dân gửi tiết kiệm là ủy quyền cho ngân hàng đưa tiền của họ để ngân hàng cho vay. Nguồn tiền của người gửi tiết kiệm cũng đã được người dân đóng thuế trước khi chuyển đến ngân hàng. Nếu thu thuế thêm một lần nữa có phải là thuế chồng lên thuế hay không?

Ngân hàng vẫn là công cụ hiệu quả nhất để điều tiết và phân phối các dòng tiền ở tầm vĩ mô của một nền kinh tế. Thế nên ý kiến trên chẳng khác một “tối kiến”, khiến dư luận nổi sóng!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh