Sáng qua, chợt giật mình khi biết ngày 20/3 hàng năm được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) “đặt tên” là Ngày Hạnh phúc thế giới. LHQ hy vọng mỗi người hãy chọn cho mình một quan niệm đúng về hạnh phúc.
Sáng qua, chợt giật mình khi biết ngày 20/3 hàng năm được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) “đặt tên” là Ngày Hạnh phúc thế giới. LHQ hy vọng mỗi người hãy chọn cho mình một quan niệm đúng về hạnh phúc.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nói rằng "mưu cầu hạnh phúc luôn là mục tiêu cốt lõi của loài người" và "mọi dân tộc trên thế giới đều khát khao một cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn, không có sợ hãi và hài hòa với thiên nhiên".
Ngày Hạnh phúc quốc tế lấy ý tưởng từ
Người ta nhận ra rằng mình khó có thể vui vẻ hưởng thụ khi mà bên cạnh mình hoặc ở đâu đó vẫn còn những phận đời nghèo túng, bất hạnh hoặc là môi trường sống đầy dẫy những thảm họa...
Thực tế cũng cho thấy, không ít gia đình “tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc, ấm êm; còn khi tiền dư của để thì lại hục hặc nhau mãi”. Nói vậy, có phải hạnh phúc là sự thỏa mãn, là sự bằng lòng với những gì mình có? Còn cứ “được voi đòi tiên” thì tiền, tài sản dù có nhân lên nhưng con người sống trong nhiều cung bậc khác nhau của tính toán, mâu thuẫn- thậm chí là mưu mô để rồi lọt thỏm trong vòng xoáy của dằn vặt, hối hận, đớn đau…
Sở dĩ LHQ chọn ngày 20/3 hàng năm do ngày này được coi là tương đối đặc biệt: có độ dài ban ngày và ban đêm bằng nhau- mang ý nghĩa của sự cân bằng. Cũng với ý nghĩa đó, ta cũng nên hiểu hạnh phúc còn là sự cân bằng, sự hài hòa của bản thân với gia đình và xã hội.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin