Người thầy thuốc

07:02, 26/02/2013

Từ xưa cho đến nay, người thầy thuốc luôn được tôn trọng, đề cao. Cả xã hội gọi là “thầy” đấy!

Từ xưa cho đến nay, người thầy thuốc luôn được tôn trọng, đề cao. Cả xã hội gọi là “thầy” đấy!

Nhưng, làm thầy thuốc thật không dễ chút nào, vì liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người. Đây đó, người ta đòi hỏi thầy thuốc phải có lương tâm, có “cái tâm như từ mẫu”. Đương nhiên rồi, đó là những điều kiện cần để họ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Nhưng, có những mẫu chuyện về họ mà không phải ai cũng biết, nên cần biết để thêm trân trọng một cái nghề có tôn vinh nhưng cũng không ít bạc bẽo…

Một bác sĩ trưởng khoa đang gặp chuyện đau buồn: con tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông. Tang gia bối rối nhưng điện thoại réo vang- một bệnh nhân mà sinh mệnh “ngàn cân treo sợi tóc” đang cần bàn tay phẫu thuật cấp cứu tài hoa của ông. Thế là ông nén đau thương, lên xe thẳng hướng bệnh viện. May cho ông là ca phẫu thuật thành công, chứ nếu không thì bị “ném đá” không nương tay rồi.

Những bác sĩ (áo trắng lẫn áo xanh bộ đội) trong cái rét căm căm, trèo núi vượt dốc đến tận những bản làng xa xôi để khám bệnh, phát thuốc và giúp họ có thêm chút kiến thức phòng chống sốt rét rừng, bảo vệ sức khỏe. Có người trên đường đi, bị đá núi nghiến gãy chân, có người phải hy sinh vì lũ quét, đá lở…

Nói cho cùng, thầy thuốc cũng là một con người, khó mà không có những phút lăn tăn nghĩ ngợi, thiếu tập trung hay vì chuyên môn yếu dẫn đến sai sót?

Chỉ có điều, khi khoác lên mình chiếc áo đặc biệt của nghề thì thầy thuốc nên nghĩ mình đang được xã hội tôn vinh, được giao trọng trách cứu người, phải đặt hết tâm huyết, trách nhiệm về phía bệnh nhân; đừng cá nhân, đừng vụ lợi!

ĐÔNG PHƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh