Chuyện một đại biểu Quốc hội dùng diễn đàn cá nhân để “xốc xéo” một đại biểu khác với vô số từ ngữ “đen” và “tính từ mạnh” khiến dư luận không khỏi lo âu.
Chuyện một đại biểu Quốc hội dùng diễn đàn cá nhân để “xốc xéo” một đại biểu khác với vô số từ ngữ “đen” và “tính từ mạnh” khiến dư luận không khỏi lo âu.
Vấn đề văn hóa nói chung và văn hóa nghị trường nói riêng đang bị những cá thể thiếu ý thức như vậy vấy bẩn. Ngay cả một vị đại biểu (trí thức) của cử tri mà còn hành xử như vậy thì không biết thực chất các thành phần khác sẽ thế nào. Sao không khỏi lăn tăn nghĩ ngợi và lo âu chứ?
Mắng té tát vào mặt người khác, hạ thấp người khác (cũng là để nâng mình lên) liệu có phải là bậc trượng phu? Đương nhiên là không. Có thể sau “sự cố” đó, ai cũng biết người “xả xú bắp” đó là ai, giống như giới showbiz tạo scandal để làm nổi vậy. Nhưng, phía sau đó là gì? Cử tri thất vọng hoàn toàn trước cách hành xử như thâm thù, thiếu văn hóa vốn không phải của người có quyền cao chức trọng.
Xúc phạm, bôi nhọ người khác… Đưa vào sự đã rồi để sau đó chỉ một lời xin lỗi mong cho qua thì sao được?
Cần nhớ việc tự do ngôn luận được gọi là đúng khi nó nằm trong sự cho phép của luật pháp, vì điều đó tránh cho việc phát ngôn bừa bãi, dẫn đến xuyên tạc sự thật.
ĐÔNG PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin