Đạo lý ăn gạo!

07:02, 07/02/2013

“Chuyện buổi sáng” của tờ báo tất niên “ra lò” khi chợ tết đang vào cao điểm. Người bán vui khi bánh mứt, thịt thà, dưa hấu, khoai lang… sau thời gian giảm sâu thì cận tết giá đã tăng dần. Chỉ có lúa là đi theo chiều ngược lại.

“Chuyện buổi sáng” của tờ báo tất niên “ra lò” khi chợ tết đang vào cao điểm. Người bán vui khi bánh mứt, thịt thà, dưa hấu, khoai lang… sau thời gian giảm sâu thì cận tết giá đã tăng dần. Chỉ có lúa là đi theo chiều ngược lại.

Dù là tết nhưng chắc hẳn có người vui, người buồn. Nhưng nỗi buồn của những người làm ra hạt gạo lớn quá. Họ đông quá! Mùa màng đã xong, nhưng nông dân cầu mong “Mùa màng mưa nắng phải thì…”

Nói phạm vi rộng hơn, không nằm ngoài vòng xoáy tai hại của cuộc khủng hoảng toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam năm qua trôi qua trong gian khó. Khi mà đường ra thế giới của nhiều sản phẩm Việt Nam gặp không ít trở ngại trong thời buổi “người khôn của khó”, sức mua giảm sút, hàng rào bảo hộ dựng lên khắp nơi thì thật đáng ghi công lớn cho người trồng lúa lam lũ “một nắng hai sương”.

Hạt gạo họ làm ra không những đã góp phần trọng yếu giữ bình yên xã hội mà còn đưa Việt Nam lần đầu tiên lên vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới với hơn 8 triệu tấn. Có người nói, tiếp tục ghi công đầu trong năm 2012 chính là người nông dân. Bởi vậy, khi tờ báo cuối năm khép lại thì trên các báo điện tử vừa lên trang bài viết đầy tâm trạng: “Tết chưa về với nông dân miền Tây”!

Để “nhà nhà có tết, người người có tết” như chủ trương của Đảng, Nhà nước, cơ quan hữu quan cần có động thái quyết liệt hiệu quả lo đầu ra cho hạt gạo. Lo cho người nông dân có tết. Đó là trách nhiệm, là đạo lý của những người… ăn gạo!

AN ĐIỀN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh