Vì đó là Tết cổ truyền!

07:01, 11/01/2013

“Tết Tây” vừa qua hơn tuần. Những ngày này, cả xã hội đang tất bật chuẩn bị đón “Tết Ta” dù còn hơn tháng nữa mới tới.

“Tết Tây” vừa qua hơn tuần. Những ngày này, cả xã hội đang tất bật chuẩn bị đón “Tết Ta” dù còn hơn tháng nữa mới tới.

Đón nhận cái “Tết Ta” sớm nhất có lẽ là tại Ga Sài Gòn. Hàng ngàn con người chen nhau, thức trắng đêm mong được có cái vé tàu để... 2 tháng sau về quê nhà ăn “Tết Ta”.

Vậy mà có ông tiến sĩ đáng kính từ mấy năm nay kêu gọi bỏ “Tết Ta” để ăn tết cùng với Tây. Ông tiến sĩ nêu ra nhiều lý do tựu trung là: ăn tết theo dương lịch để “hội nhập” cùng guồng quay của thế giới, để tránh sự lệch pha khi đa số các nước phương Tây đều nghỉ ngơi vào dịp Tết Dương lịch. Khi thị trường chứng khoán đóng băng, hợp đồng giao dịch ách lại thì mình vẫn đi làm. Còn trong khi cả thế giới đang hùng hục làm thì mình lại nghỉ “Tết Ta” rồi ăn chơi tơi bời đến ra Giêng…

Đề xuất của ông tiến sĩ lúc đầu cũng bị phản đối dữ dội nhưng ngày càng có nhiều hơn ý kiến đồng tình. Nhưng nếu đề xuất trên đi vào cuộc sống thì sao nhỉ?

Thứ nhất: Cái ghế của ông Táo có còn không khi “đụng” với ông già Noel. Thứ hai: Người trồng mai vàng làng Phước Định không còn nơm nớp lo mai rủ nhau nở trước tết như những năm gần đây.

Thứ ba: Người dân hòa nhập ăn “Tết Tây”, xong (như Tết cổ truyền) lại sợ có lỗi với Tổ tiên nên 23 tháng Chạp vẫn đưa ông Táo về trời, chiều 30 vẫn đón ông bà, tối 30 vẫn đón giao thừa, mùng 1 vẫn tết cha, mùng hai tết vợ, mùng ba tết thầy rồi nhậu dài dài cho tới hạ cây nêu… thì té ra muốn tiết kiệm thời gian, hạn chế ăn nhậu nhưng lại phải ăn tới 2 cái tết!

Ý kiến ủng hộ bỏ “Tết Ta” ăn theo “Tết Tây” có cái lý riêng nhưng có thể dám chắc rằng: Thời điểm này và chắc chắn còn nhiều năm sau nữa, không ai dám dám “quyết” bỏ Tết cổ truyền ăn tết theo Tây, vì đó là… Tết cổ truyền.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh