Tết sắp về. Trong khi những người khá giả đang nghĩ chuyện mua sắm, đi chơi trong kỳ nghỉ tết thì cũng có một bộ phận không nhỏ người nghèo cảm thấy... sợ khi tết “xồng xộc” đến gần.
Tết sắp về. Trong khi những người khá giả đang nghĩ chuyện mua sắm, đi chơi trong kỳ nghỉ tết thì cũng có một bộ phận không nhỏ người nghèo cảm thấy... sợ khi tết “xồng xộc” đến gần.
Chợ hoa kiểng nhóm nhưng có người thờ ơ vì chạy ăn đã mệt lo gì chơi hoa. Nhiều mặt hàng “bán tết” như áo quần, trang trí nội thất, dưa kiệu… năm nay cũng vắng khách. Cuộc sống khó khăn, lo chạy ăn chạy mặc từng bữa còn méo mặt, nói gì đến thú ăn chơi ngày tết.
Nhiều công nhân quanh năm làm việc thành phố đến tết không có tiền về quê, lặng lẽ giữ nhà cho chủ đi du ngoạn để lãnh mức tiền cao hơn ngày thường một chút.
Kinh tế suy thoái; bất động sản, chứng khoán èo uột kéo theo hàng loạt những hệ lụy dây chuyền khác. Người lao động nghèo là đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng...
Năm nào cũng vậy, trước mỗi dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đều có công văn yêu cầu Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh- thành chăm lo cho người nghèo, để người Việt Nam nào cũng có cái Tết cổ truyền đầm ấm, sum vầy. Đây là một trong những nội dung được cụ thể hóa trong chính sách an sinh xã hội của Chính phủ.
Thực hiện tinh thần đó, lâu nay lãnh đạo hay các địa phương đi thăm hỏi và hỗ trợ người nghèo là rất đáng ghi nhận và trân trọng. Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu trong các dịp Tết Nguyên đán tới, họ đón tiếp lãnh đạo với tinh thần liên hoan chung vui chứ không phải là đối tượng nghèo đón nhận sự trợ cấp.
Năm hết tết đến, trong bộn bề khó khăn nhưng Chính phủ đã thẳng thắn nhận diện được cái khó khăn vướng mắc. Chúng ta cùng hy vọng vào một mùa xuân năm sau đầy vui vẻ, thuận lợi- người nào cũng .... vui như tết.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin