“Giá tết”- ai lợi?

06:01, 29/01/2013

Hơn 10 ngày nữa mới đến tết nhưng giá đã bắt đầu tăng dần, không riêng vì bánh mứt, các mặt hàng thực phẩm, nông sản đã bước lên thang giá tết.

Hơn 10 ngày nữa mới đến tết nhưng giá đã bắt đầu tăng dần, không riêng vì bánh mứt, các mặt hàng thực phẩm, nông sản đã bước lên thang giá tết.

Theo kinh nghiệm các bà nội trợ, cao điểm giá tết bắt đầu từ ngày đưa ông Táo về trời. Vì vậy, việc tăng giá sớm sẽ đưa đến nguy cơ cao là giá sẽ tiếp tục bị đẩy lên vào dịp cao điểm.

Thế nhưng, kỳ lạ ở chỗ, nghe đài đọc báo mấy ngày nay, cứ nghe, cứ thấy các chuyên gia thị trường luôn khẳng định “thực phẩm tết dồi dào, không lo thiếu và giá cũng không tăng đột biến”?!

Các bà nội trợ vừa ăn cơm tối vừa nghe đài bực mình: Mấy ông chuyên gia kinh tế cần xách giỏ đi chợ nói mới đúng được!

Có điều là giá nông sản tại các chợ tăng mạnh nhưng giá rau bán tại chuồng, tại ruộng tăng không đáng kể. Một nông dân sản xuất giỏi bức xúc: Giá ở chuồng, ở ruộng tăng một thì giá ở chợ tăng ba, tăng bốn.

Bởi vậy, việc giá hàng tết chỉ có lợi cho tiểu thương. Một cán bộ nông nghiệp chua xót: “Cả nước thâm canh, tiểu thương thu hoạch!”

Vấn đề luôn tồn tại là cách tổ chức trong quản lý thị trường. Việc liên kết giữa nhà phân phối và nhà sản xuất quá yếu, nên dẫn đến tình trạng lực lượng trung gian đã có “đất” để đẩy giá.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh