Cứ gần tết là Ban An toàn giao thông từ Trung ương đến địa phương chuẩn bị nhiều phương cách nhằm hạn chế tai nạn giao thông (TNGT). Nhưng, số người “nhập viện” trong dịp tết do tai nạn trên đường đã trở thành “điệp khúc buồn”!
Cứ gần tết là Ban An toàn giao thông từ Trung ương đến địa phương chuẩn bị nhiều phương cách nhằm hạn chế tai nạn giao thông (TNGT). Nhưng, số người “nhập viện” trong dịp tết do tai nạn trên đường đã trở thành “điệp khúc buồn”!
Làm thế nào để mọi gia đình được hưởng một cái tết an lành, không phải chịu nỗi đau do TNGT gây ra vẫn là bài toán chưa có lời giải?
Nguyên nhân khiến tình trạng TNGT tăng vọt trong dịp tết không khó để xác định, đó là người và phương tiện tham gia giao thông tăng, uống rượu bia nhiều rồi lên xe phóng bạt mạng, xe khách chở quá số người quy định... Để rồi qua cái tết, vào các khoa ngoại, khoa thần kinh các bệnh viện ai cũng có cảm giác “lạnh mình”… Thế nhưng “điệp khúc buồn” năm nào cũng lặp đi lặp lại.
Bởi số người không “biết sợ” và không biết điều chỉnh hành vi để đảm bảo an toàn cho bản thân, cho những người xung quanh ta vẫn bắt gặp hàng ngày, hàng giờ trên đường.
Để kéo giảm TNGT, nhất là vào dịp tết- quả là một “cuộc chiến” đầy cam go, thử thách- đòi hỏi mọi người và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tích cực, thường xuyên, liên tục, với nhiều biện pháp đồng bộ, gắn tuyên truyền giáo dục về ý thức, văn hóa giao thông với xử lý kiên quyết, triệt để.
Có vậy thì mới hy vọng giảm thiểu nỗi đau do TNGT trong những ngày xuân về, tết đến. Có vậy, khi du xuân mọi người mới có được cảm giác an toàn, niềm vui trọn vẹn.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin