Phi nông bất... ổn!

07:10, 24/10/2012

Quanh đi quẩn lại thì những người “chân lấm tay bùn” trên mảnh ruộng vẫn là một trong những trụ cột cứu cánh nền kinh tế, góp phần giúp đất nước ổn định để vượt qua khủng hoảng.

Quanh đi quẩn lại thì những người “chân lấm tay bùn” trên mảnh ruộng vẫn là một trong những trụ cột cứu cánh nền kinh tế, góp phần giúp đất nước ổn định để vượt qua khủng hoảng.

Dù vốn đầu tư của Nhà nước những năm gần đây cho lĩnh vực này giảm dần (khu vực 1 từ hơn 13,3% xuống còn khoảng 6,3%, nông- lâm- ngư nghiệp xuống còn 5,9%). Thu hút đầu tư nước ngoài FDI khu vực 1 chỉ chiếm 6% về giấy phép, 2,5% vốn đăng ký của cả nước. Số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông- lâm- thủy sản chỉ chiếm 4,2% trong tổng số doanh nghiệp của cả nước nhưng hiện nay, nông nghiệp chiếm đến 20% tổng thu nhập quốc dân.

Nhưng đáng buồn là nông dân vẫn “chân lấm tay bùn”, bởi chưa được sự quan tâm đầu tư đúng mức. Hiện tại, tỷ lệ cơ giới hóa trong thu hoạch tại ĐBSCL chỉ đạt 40%, Theo Bộ Nông nghiệp- PTNT, hiện nay ở khu vực ĐBSCL có 9.600 máy sấy, đáp ứng được khoảng 45- 50% lượng lúa thu hoạch vụ Hè Thu. Đến nay, ĐBSCL có 12.234 máy gặt lúa. Số máy trên chỉ đáp ứng được 56% diện tích lúa gặt bằng máy. Và đến mùa thu hoạch vụ Hè Thu nào thì nông dân cứ mang lúa ra phơi đầy lộ…

Tuy bây giờ thì ai cũng hiểu “phi nông bất… ổn” nhưng “ tam nông” đang bị đối xử thiếu công bằng. 50% lực lượng lao động và 70% dân số sống ở nông thôn đang có thu nhập rất thấp so với bộ phận dân số còn lại.

Kỳ họp Quốc hội cuối năm vừa khai mạc. Những kiến nghị của cử tri về đời sống dân sinh bức xúc mặc dù nhiều lần được các bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương “lắng nghe và thấu hiểu”, nhưng chính sách thỏa đáng cho người làm ra hạt lúa vẫn chưa có sự “chuyển dịch”.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh