Biết chiều ai đây?

06:10, 26/10/2012

Để “ông trời” không tiếp tục nổi giận, hơn lúc nào hết, rất cần sự chung tay bảo vệ môi trường của tất cả mọi người dân.

Để “ông trời” không tiếp tục nổi giận, hơn lúc nào hết, rất cần sự chung tay bảo vệ môi trường của tất cả mọi người dân.

Triều cường tại TP Hồ Chí Minh đầu tháng đã vượt mực nước lịch sử. Còn ở TP Cần thơ mực nước lập kỷ lục đã gây ngập úng sâu trên diện rộng. Đường nội ô biến thành sông. Dân phố thị cứ mong “nắng mỏng mưa thưa”. Nước ngập đường tràn vào nhà làm đảo lộn mọi sinh hoạt, đi lại và cuộc sống của người dân. Hình ảnh hàng trăm người dân TP Hồ Chí Minh lũ lượt bỏ của chạy lấy người như một dấu ấn hết sức lo ngại về những dấu hiệu bất thường của thiên tai.

Còn tại ĐBSCL, người dân ngồi đợi lũ về. Nước lũ không về gây thiệt đơn, thiệt kép cho bà con nông dân. Mùa cá linh và cá nước ngọt ở các tỉnh ven sông Tiền, sông Hậu đều thất mùa. Các ngành dịch vụ phục vụ mùa lũ cũng bị vạ lây. Tại các làng nghề sản xuất lú, lờ, lọp, vó, bẫy chuột, tình trạng ế ẩm bao trùm. Các làng nghề đóng xuồng phục vụ mùa lũ cũng buồn hiu, lạnh vắng...

Lũ không về, người dân các tỉnh ĐSCL sẽ phải đối mặt với mùa hạn đến sớm. Và cái mất lớn nhất khi lũ không về là người dân ĐBSCL không thể thu nhận một lượng lớn phù sa mà thiên nhiên hào phóng tặng cho để bồi đắp cho những ruộng lúa.

Dân phố thị sợ triều cường. Người nông đợi lũ. Ông trời biết chiều ai đây?

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh