Một ngày không bia- rượu?

06:09, 11/09/2012

Trong nhịp sống đô thị hóa ngày càng mạnh trên khắp các địa phương của cả nước, ngày 9/9/2012, Hội An đã mang lại một điều đặc biệt cho người dân và du khách, đó là “Ngày không khói xe”.

Trong nhịp sống đô thị hóa ngày càng mạnh trên khắp các địa phương của cả nước, ngày 9/9/2012, Hội An đã mang lại một điều đặc biệt cho người dân và du khách, đó là “Ngày không khói xe”.

Sự kiện được UBND TP Hội An phối hợp cùng Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị tổ chức kết hợp với “Ngày không túi nilon”, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Hội An- thành phố sinh thái- văn hóa- du lịch.
Nổi tiếng không chỉ là một thành phố của di sản văn hóa và di sản thiên nhiên, Hội An còn được biết đến như một thành phố tiêu biểu của Việt Nam với việc tổ chức thành công phố đi bộ từ 10 năm qua và “Ngày không túi nilon” từ 3 năm nay. Chính vì vậy, Hội An được chọn là nơi đầu tiên để tổ chức “Ngày không khói xe” tại Việt Nam .

Ai từng đến Hội An, cũng như từng sống ở đô thị Việt Nam thì có thể hiểu, chỉ có Hội An mới có thể thực hiện “một ngày không khói xe”, còn các thành phố khác trên khắp đất nước Việt Nam không thể nào học tập được. Cho nên “Ngày không khói xe” ở Hội An đúng nghĩa là “tạo ý thức”.

Thiết nghĩ thế giới có “Ngày không hút thuốc lá”, có “Giờ Trái đất”, có “Ngày không khói xe” thì Việt Nam nên có “Ngày không bia rượu”- chắc cũng không có gì khó đâu nhỉ?

Chúng ta cũng biết rằng tại Việt Nam , một ngày con người tiêu tốn hàng tỷ đồng cho việc bia- rượu? Đây là một con số không nhỏ chút nào. Vậy tại sao chúng ta không kêu gọi mọi người hãy hưởng ứng “một ngày không bia- rượu” thử xem?

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh