Tự hào hai tiếng “Việt Nam”

06:08, 31/08/2012

Sau nhiều phen vùng dậy quật cường và những hy sinh to lớn của dân tộc, khát vọng độc lập dân tộc đã trở thành hiện thực trên sắc thắm cờ đỏ sao vàng Cách mạng Tháng Tám.

Sau nhiều phen vùng dậy quật cường và những hy sinh to lớn của dân tộc, khát vọng độc lập dân tộc đã trở thành hiện thực trên sắc thắm cờ đỏ sao vàng Cách mạng Tháng Tám.

Với người Việt Nam, màu cờ đỏ tượng trưng cho cách mạng, tượng trưng dòng máu đào đã thắm khắp núi sông của một dân tộc kiên hùng. Vì vậy, mỗi lần đứng trước Quốc kỳ, hát Quốc ca, có người con đất Việt nào không khỏi xúc động, nghe dào lên trong lòng những cảm xúc lạ thường nhưng cũng rất đỗi thân quen? Nhìn lá cờ phấp phới bay, chợt nghe văng vẳng tiếng vị Cha già dân tộc Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật, đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Lời tuyên ngôn ấy chính là kết tinh của tinh thần và ý chí Việt Nam.

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ ngày 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, để rồi người dân Việt Nam đã ngẩng cao đầu bước vào một sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, vừa kháng chiến vừa kiến quốc- một quá trình phấn đấu hy sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay.

Từng tấc đất hôm nay có biết bao mồ hôi và máu của cha anh cũng trở nên thiêng liêng. Bởi vậy, hai tiếng “Việt Nam” thiêng liêng trong lòng mỗi người dân Việt cần được tôn vinh.

ĐÔNG PHƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh